Bị chủ nhà Việt Nam ‘ngó lơ’, chủ tịch bóng đá Indonesia phản ứng bất ngờ

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đã có phản ứng bất ngờ khi không được mời tham dự giải giao hữu U19 quốc tế do Việt Nam tổ chức.

“Tôi chưa thấy lời mời nào từ phía Việt Nam” - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia nói với phóng viên tại Bali hôm 23/7: “Mà không được mời cũng không sao. Chúng tôi vẫn còn nhiều lời mời khác".

Trong bối cảnh nhằm chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á diễn ra tại Indonesia vào tháng 9 tới nên Việt Nam quyết định tổ chức giải tứ hùng U19.

Giải đấu giao hữu này diễn ra từ ngày 5-11/8 tại Bình Dương, ngoài chủ nhà U19 Việt Nam còn Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

“Tôi không quan tâm đâu. Thực ra thầy trò ông Shin Tae-yong đã có những kế hoạch khác bận rộn hơn nên không có ý định tham dự giải đấu ở Việt Nam kể cả nếu được mời” - người đứng đầu bóng đá Indonesia nói thêm.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Mochamad Iriawan.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Mochamad Iriawan.

Sau khi kết thúc giải tứ hùng ở Bình Dương, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ tham dự vòng loại U20 châu Á 2023. Việt Nam nằm ở bảng F, cùng Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Timor Leste. Các trận đấu diễn ra từ 14-18/9 tại đất nước xứ vạn đảo.

Myanmar ở bảng đấu có sự góp mặt của Saudi Arabia, Uzbekistan, Trung Quốc và Maldives. Thái Lan vào bảng đấu mềm hơn cùng Oman, Afghanistan, Philippines, trong khi Malaysia phải đụng Hàn Quốc, Sri Lanka và Mông Cổ.

Vòng loại U20 châu Á chia thành 10 bảng đấu, sẽ lấy 10 đội đứng đầu và 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất dự Vòng chung kết được tổ chức tại Uzbekistan năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DHV

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình tuyển sinh

GD&TĐ - Sự xuất hiện của bảng bách phân vị và quy đổi tương ứng với các phương thức, kỳ tuyển sinh đại học 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Minh họa/INT.

Học trò ơi, sắp khai giảng rồi!

GD&TĐ - Tôi xách ba lô đến vùng kinh tế mới. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp, quả là điều xấu hổ lớn lao, thực chất đó là một cuộc đào tẩu.