Bị chồng con bạo hành, người mẹ già sống dưới cống 20 năm

Bà Mã ở Trung Quốc sống dưới cống và mưu sinh bằng nhặt đồ phế liệu, mỗi năm tiết kiệm được 900 tệ (3 triệu đồng).

Bị chồng con bạo hành, người mẹ già sống dưới cống 20 năm
Tại Trịnh Châu, Hà Nam, người dân địa phương vô cùng bất ngờ phát hiện một bà lão vô gia cư sống dưới ống cống nhiều năm mà không ai để ý.

Tại Trịnh Châu, Hà Nam, người dân địa phương vô cùng bất ngờ phát hiện một người phụ nữ già sống dưới ống cống nhiều năm mà không ai để ý.

Theo tờSina,bà họ Mã, hơn 60 tuổi. 20 năm trước, bà rời khỏi gia đình, một mình đến thành phố này mưu sinh. Vì không có ai thân thích lại không biết chữ, bà đành nhặt phế liệu kiếm sống qua ngày. Lúc đó chỗ ngủ bà không cố định, nay ngủ gầm cầu, mai trên vỉa hè. Đến khi phát hiện cái cống này, bà đã chọn làm nhà mình.

Theo tờSina,bà họ Mã, hơn 60 tuổi. 20 năm trước, bà rời khỏi gia đình, một mình đến thành phố này mưu sinh. Vì không có ai thân thích lại không biết chữ, bànhặt phế liệu kiếm sống qua ngày. Lúc đó chỗ ngủ bà không cố định, nay ngủ gầm cầu, mai trên vỉa hè. Đến khi phát hiện cái cống này, bà đã chọn làm "nhà" mình.

Bà Mã cho biết: Lúc ở nhà tôi hay bị chồng con đánh đập. Con trai cả của tôi mỗi lần đi uống rượu về lại vô cớ đánh tôi đến bầm tím tay chân. Không chịu được nữa nên tôi bỏ đi.

Bà Mã cho biết: "Lúc ở nhà tôi hay bịchồng con đánh đập. Con trai cả của tôi mỗi lần đi uống rượu về lại vô cớ đánh tôi đến bầm tím tay chân. Không chịu được nữa nên tôi bỏ đi".

Người nhà không đi tìm, bà Mã cũng không muốn quay về. Tôi thà chọn ở dưới ống cống này còn hơn là quay về, vì nếu bây giờ về tôi vẫn sẽ tiếp tục bị đánh. bà Mã nói.

Người nhà không đi tìm, bà Mã cũng không muốn quay về. "Tôi thà chọn ở dưới ống cống này còn hơn là quay về, vì nếu bây giờ về tôi vẫn sẽ tiếp tục bị đánh". bà Mã nói.

Không gian sinh hoạt của bà chưa đến 3m2, nằm dưới độ sâu 4m so với mặt đất. Xung quanh đều ẩm mốc nên bà phải dùng giấy bìa, miếng tôn, nhựa để chống bụi, thấm nước và dùng nến thắp sáng.

Không gian sinh hoạt của bà chưa đến 3m2, nằm dưới độ sâu 4m so với mặt đất. Xung quanh đều ẩm mốc nên bà phải dùng giấy bìa, miếng tôn, nhựa để chống bụi, thấm nước và dùng nến thắp sáng.

Bà Mã nói rằng, chỗ ở này cũng không hẳn là an toàn, vì thi thoảng vẫn có nhân viên an ninh đô thị kiểm tra nên đồ dùng sinh hoạt cần thiết bà giấu ở cống gần đó. Mỗi lần có người đến, bà lại gói đồ chuyển đi. Trong hai thập kỷ, bà đã di chuyển đi lại 10 lần quanh những chiếc cống.

Bà Mã nói rằng, chỗ ở này cũng không hẳn là an toàn, vì thi thoảng vẫn có nhân viên an ninh đô thị kiểm tra nên đồ dùng sinh hoạt cần thiết bà giấu ở cống gần đó. Mỗi lần có người đến, bà lại gói đồ chuyển đi. Trong hai thập kỷ, bà đã di chuyển đi lại 10 lần quanh những chiếc cống.

Tuy tuổi cao, bà Mã vẫn rất linh hoạt. Hằng ngày bà leo lên vào sáng sớm và leo xuống khi đêm muộn. Dù chỉ thu gom phế liệu, mỗi năm bà vẫn để ra được 900 tệ (3 triệu đồng).

Tuy tuổi cao, bà Mã vẫn rất linh hoạt. Hằng ngày bà leo lên vào sáng sớm và leo xuống khi đêm muộn. Dù chỉ thu gom phế liệu, mỗi năm bà vẫn để ra được 900 tệ (3 triệu đồng).

Hồi tháng 6, đại bản doanh của bà bị truyền thông chú ý. Cái cống bị niêm phong. Mới đây bà Mã được chính quyền sắp xếp một nơi ở mới và được làm việc trong căng tin Viện dưỡng lão của thị trấn.

Hồi tháng 6, "đại bản doanh" của bà bị truyền thông chú ý. Cái cống bị niêm phong. Mới đây bà Mã được chính quyền sắp xếp một nơi ở mới và được làm việc trong căng tin Viện dưỡng lão của thị trấn.

Bà cũng được cho đi kiểm tra sức khỏe vì lo lắng sống dưới cống nhiều năm. May mắn sức khỏe của bà không vấn đề gì, ngoại trừ bệnh tim mạch trước đây.

Bà cũng được cho đi kiểm tra sức khỏe vìsống dưới cống nhiều năm. Sức khỏe của bà không vấn đề gì, ngoại trừ bệnh tim mạch trước đây.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ