Bị bạn nhét phô mai vào cổ áo, bé 13 tuổi qua đời

GD&TĐ - Mang cơ địa dị ứng nghiêm trọng, cậu bé 13 tuổi đã qua đời sau khi bị bạn cùng lớp trêu chọc và nhét phô mai vào trong áo.

Bị bạn nhét phô mai vào cổ áo, bé 13 tuổi qua đời
Cậu bé đã qua đời theo cách vô cùng đau đớn và khó tin
Cậu bé đã qua đời theo cách vô cùng đau đớn và khó tin

Karanbir Cheema 13 tuổi, thường được gọi Karan bị dị ứng nghiêm trọng với sữa. Thế nhưng ngay trước buổi trưa ngày 28/6 năm ngoái, cậu bé bị bạn bè trêu ghẹo và nhét phô mai vào người. Dù đã được chăm sóc đặc biệt, Karan, người vốn mơ ước trở thành một luật sư đã chết sau 11 ngày diễn ra sự cố tại trường.

Nam sinh 13 tuổi vốn dị ứng với lúa mì, gluten, sữa, trứng và quả hạch. Các yêu cầu về chế độ ăn uống của Karan được hầu hết giáo viên và học sinh trong trường biết đến.

Sau cuộc tấn công của các bạn vào ngày 28/6, Karan đã cố gắng báo cho nhân viên phụ trách nhưng tình trạng của cậu bé liên tục xấu đi dù được điều trị bằng thuốc chống dị ứng lưu trữ trong văn phòng trường. Vào thời điểm nhân viên y tế Kieran Oppatt đến nơi, tức là khoảng 7 phút sau khi xảy ra vụ việc, Karan đã rơi vào trạng thái bất tỉnh và tình hình xấu đi một cách đáng kể.

Vụ việc xảy ra tại trường William Perkin Church of England High School ở Greenford, phía Tây London
Vụ việc xảy ra tại trường William Perkin Church of England High School ở Greenford, phía Tây London

"Khi đến hiện trường, tôi lập tức biết rằng đó là một tình huống nguy hiểm tới tính mạng và bệnh nhân có nguy cơ cao bị ngừng tim, ngừng hô hấp. Chúng tôi được nhân viên nhà trường kể cho rằng có một ai đó đã cầm theo phô mai đuổi theo bệnh nhân và ném nó vào trong áo phông của cậu bé. Gần như ngay lập tức, cậu bé xảy ra phản ứng dị ứng, bị ngứa ngáy, da rát bỏng và thấy khó thở", nhân viên y tế Oppatt chia sẻ.

Oppatt nói rằng mặc dù được điều trị bằng thuốc chống dị ứng Piriton, được sử dụng ống hít và được tiêm đặc biệt chống sốc phản vệ nhưng Karan vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Khi nhân viên cấp cứu đến nơi, Karan đang thở vô cùng khó khăn
Khi nhân viên cấp cứu đến nơi, Karan đang thở vô cùng khó khăn

"Hô hấp của cậu bé rất chậm và phải thở hổn hển để lấy không khí. Cậu bé dường như đang bị phản ứng dị ứng", Oppatt kể về khoảnh khắc nhìn thấy Karan.

Đến ngày 9/7, Karan qua đời trên giường bệnh tại bệnh viện Great Ormond Street với cha mẹ kề bên. Một cậu bé 13 tuổi khác đã bị bắt vì nghi ngờ "giết bạn" nhưng sau đó không bị buộc tội. Trung sĩ Christian Rodgers khẳng định rằng "người liên quan không còn ở trường nữa".

Trước Karan, gia đình cũng đã mất một người con khác
Trước Karan, gia đình cũng đã mất một người con khác
Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.