Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn khi ăn huyết xào giá đỗ đã tử vong

Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tình trạng nhiễm liên cầu khuẩn lợn quá nặng đã cướp đi sinh mạng nam bệnh nhân 35 tuổi.

Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn khi ăn huyết xào giá đỗ đã tử vong

Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP HCM) cho biết, sau một tuần tích cực điều trị nhiễm liên cầu khuẩn lợn nhưng do bệnh diễn tiến nặng, gia đình bệnh nhân Bùi Văn Ngọc xin xuất viện chiều 16/9. Bệnh nhân đã tử vong trên đường về nhà.

Bệnh nhân trong thời gian nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: T.P

Bệnh nhân trong thời gian nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: T.P

Bệnh nhân nhập viện ngày 9/9 trong tình trạng sốt cao, chóng mặt, xuất huyết ngoài da sau khi ăn huyết heo đã luộc sẵn xào với giá đỗ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân suy đa tạng, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ do nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Vợ bệnh nhân cho biết, hai vợ chồng cùng ăn món huyết xào giá đỗ vào trưa và tối 7/9. Đến nửa đêm thì anh Ngọc mệt, sốt cao, hôm sau bắt đầu xuất huyết ngoài da nên bệnh viện cấp cứu.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận điều trị 22 ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể lây sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, chất bài tiết của lợn, ăn sản phẩm từ lợn chưa nấu chín kỹ, đặc biệt là tiết canh.

Các bác sĩ khuyến cáo không ăn tiết canh, nội tạng lợn và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín, lợn có màu bất thường. Sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết, tiêu hủy đúng quy định. Người có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăn nuôi, giết mổ lợn ốm, chết hoặc ăn thịt lợn không đảm bảo vệ sinh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?