Bé trai 27 tháng tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì nuốt phải móc khóa

GD&TĐ - Bé trai 27 tháng tuổi ở Phú Thọ nuốt phải móc khoá, vừa được các bác sĩ cấp cứu thành công.

Chiếc móc khoá khi được lấy ra từ dạ dày trẻ. (Ảnh: BVCC)
Chiếc móc khoá khi được lấy ra từ dạ dày trẻ. (Ảnh: BVCC)

Ngày 3/7, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), các bác sĩ vừa lấy thành công dị vật kim loại trong dạ dày cho một bé trai 27 tháng tuổi.

Theo lời kể của gia đình, bé ở nhà với ông bà, ngồi chơi một mình.

Khi phát hiện trẻ nuốt móc khóa kim loại, gia đình đã đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định cho trẻ chụp cắt lớp vi tính ổ bụng.

Kết quả chẩn đoán có hình ảnh dị vật cản quang trong lòng dạ dày.

Sau 10 phút, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật nội soi gây mê để lấy ra dị vật là chiếc vòng móc chìa khóa tròn bằng kim loại trong dạ dày trẻ an toàn.

Theo BS Đinh Văn Hạnh, bác sĩ nội soi tiêu hóa tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, thời gian gần đây, có rất nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật như bấm móng tay, đồ chơi, tăm tre… Việc nuốt phải dị vật sẽ gây nguy hiểm cho trẻ nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Chuyên gia cũng khuyến cáo, các phụ huynh cần chú ý trong việc chăm sóc trẻ, không để trẻ tự ý chơi với các vật nhỏ, dễ nuốt.

Khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại để được hỗ trợ kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.