Bé gái bị lạc khi đi bộ từ Tuyên Quang sang Yên Bái tìm ông bà ngoại

GD&TĐ - Bé gái 10 tuổi một mình đi bộ từ Tuyên Quang sang Yên Bái để tìm ông bà ngoại nhưng không may bị lạc đã được chiến sỹ công an phát hiện, liên hệ người nhà đưa về an toàn.

Công an giúp bé gái 10 tuổi đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên
Công an giúp bé gái 10 tuổi đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên

Ngày 25/8, thông tin từ Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đã trao trả bé gái 10 tuổi đi lạc tại khu vực thôn 20, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên vào tối ngày 23/8 cho gia đình an toàn và khỏe mạnh.

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 23/8, Công an xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên nhận được tin báo của người dân cho biết tại khu vực thôn 20, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên xuất hiện một bé gái khoảng 10 tuổi có biểu hiện đi lạc đường, người mệt lả.

Nhận được thông tin, công an xã đã nhanh chóng phân công lực lượng, phối hợp với quần chúng nhân dân tiếp nhận, mua bánh, sữa để chăm sóc và báo cáo lãnh đạo công an huyện để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời động viên để cháu bé nói về bản thân, thông tin gia đình qua đó khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm, xác minh thông tin về bản thân và gia đình cháu bé.

Chỉ trong thời gian ngắn, công an đã xác minh được cháu bé là Nguyễn Linh C., sinh năm 2012, là con của vợ chồng anh chị Nguyễn Mạnh L. và Hoàng Thị Thanh H., trú tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 23/8, do nhớ ông bà ngoại ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nên khi bố mẹ đi làm, cháu C. đã tự ý đi bộ để tìm đến nhà ông bà ngoại nhưng khi đi đến địa phận xã Đức Ninh cháu bị lạc, mệt, xuống sức.

Sau khi xác định được nhân thân và địa chỉ của cháu Nguyễn Linh C., 19 giờ cùng ngày, Công an xã Đức Ninh đã phối hợp với Công an xã Trung Môn tiến hành bàn giao cháu bé cho gia đình.

Tại thời điểm đưa cháu bé về cho gia đình, cháu khỏe mạnh bình thường và vui vẻ khi được gặp lại bố mẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.