Bắt nhóm đối tượng sản xuất, lưu hành số lượng lớn tiền giả

GD&TĐ - Các đối tượng mua dụng cụ, máy móc để in tiền giả sau đó rao bán trên mạng xã hội Zalo, Facebook.

Ngày 31/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa bắt giữ các đối tượng Hồ Hoàng Long (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai), Hồ Văn Hoàng Giang (SN 1992), Võ Văn Sang (SN 1995) và Đặng Thị Minh Thư (SN 1998, cả ba cùng ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả.

Theo đó, từ tháng 10/2021 Giang lên mạng xã hội rao bán tiền giả với tỷ lệ là 4 triệu tiền thật mua được 10 triệu tiền giả. Sau đó, Giang giao cho Long gặp khách hàng để thực hiện giao dịch.

Thời gian này, Long cũng hợp tác với Sang sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để rao bán tiền giả. Ngoài ra, Long cùng với Diệp Đình Minh mua dụng cụ, máy móc để in tiền giả.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Các đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức, thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng và gây khó khăn cho công tác điều tra khám phá án của lực lượng công an.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an quận 12, huyện Hóc Môn và Công an tỉnh Bình Thuận lên kế hoạch triệt phá.

Qua kiểm tra, các trinh sát đã bắt quả tang Long tàng trữ 71 triệu đồng tiền giả khi đang đi tìm mối tiêu thụ. Đồng thời, các mũi trinh sát khác cũng đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của các đối tượng và phát hiện, thu giữ thêm lượng lớn tiền giả, ma túy, một quả lựu đạn cùng nhiều hung khí.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.