Bất ngờ kế hoạch dùng tiền thưởng SEA Games của nữ VĐV Campuchia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nữ vận động viên Bou Samnang của Campuchia tiếp tục gây chú ý với tuyên bố về kế hoạch sử dụng số tiền được Thủ tướng Hun Sen trao tặng. 

Tên tuổi của vận động viên điền kinh Bou Samnang đang nổi như cồn không chỉ ở Campuchia mà còn trên khắp cộng đồng các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Cô gái 20 tuổi người Campuchia nổi tiếng không phải vì giành Huy chương Vàng mà ở quyết tâm không bỏ cuộc tại SEA Games 32.

Theo đó, ở đợt thi chung kết nội dung chạy 5.000m nữ trong môn điền kinh diễn ra hôm 8/5, Bou Samnang bị các đối thủ bỏ lại rất xa. Cô gần như chạy một mình dưới cơn mưa tầm tã ở các vòng cuối trong sân vận động Morodok Techo.

Dù đã không còn khả năng tranh chấp huy chương nhưng Bou Samnang vẫn cố gắng hoàn thành nội dung thi đấu của mình, nhất quyết không bỏ cuộc.

Hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa tầm tã, cố gắng về đích đã gây bão mạng vì thể hiện ý chí kiên cường quyết không bỏ cuộc.

Chính vì nỗ lực của bản thân đã “tạo nên hình ảnh đẹp” tại SEA Games 32 nên Bou Samnang nhận được nhiều khoản thưởng.

Đáng chú ý, vợ chồng Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng tặng Bou Samnang 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng).

Hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa tầm tã gây xúc động ở Campuchia (Ảnh: Khmer Times).
Hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa tầm tã gây xúc động ở Campuchia (Ảnh: Khmer Times).

Chia sẻ về mục đích sử dụng số tiền trên, cô gái 20 tuổi nói sẽ để trả nợ cho mẹ và trang trải học phí cho mình. Điều này, thêm lần nữa đã gây xúc động cho nhiều người theo dõi Bou Samnang.

"Tôi sẽ dùng số tiền này để hỗ trợ cho gia đình. Tôi cũng dự định trang trải cho việc học đại học thời gian sắp tới. Ngoài ra, tôi sẽ cố gắng tiếp tục sự nghiệp thể thao" – vận động viên Bou Samnang nói.

Hoàn cảnh của Bou Samnang cũng khá khó khăn khi cha mất cách đây vài năm vì tai nạn giao thông, do đó cô hiện tại ở với mẹ.

Nói về việc mình không từ bỏ đường đua vào ngày 8/5 nói trên, nữ vận động viên của Campuchia chia sẻ: "Hôm ấy trời mưa rất to nên tôi có thể bỏ cuộc. Tuy nhiên, tôi đã không làm vậy vì tôi đang đại diện cho đất nước Campuchia".

"Tôi cố gắng về đích để cho mọi người thấy rằng trong cuộc sống, dù nhanh hay chậm một chút, chúng ta cũng sẽ về đích như nhau. Vì vậy, chúng ta không được bỏ cuộc, phải cố gắng hết sức của mình" - Bou Samnang gửi đi thông điệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ