Bất chấp bảo vệ van xin, nhóm thanh niên vẫn ra tay tàn độc giết và giấu xác

GD&TĐ - Ngày 5/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bàn giao Nguyễn Diên Tài, Nguyễn Văn Tự (cùng 18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, đều ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nhóm thanh niên giết bảo vệ, giấu xác ở TP.HCM.
Nhóm thanh niên giết bảo vệ, giấu xác ở TP.HCM.

Nạn nhân trong vụ việc là ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Người đàn ông này cùng làm bảo vệ với Phi ở công ty thuộc xã Lê Minh Xuân.

Tại cơ quan công an, nhóm Tài khai nhận Phi vay nặng lãi 8 triệu đồng của nhóm tín dụng đen, phải trả góp 250 nghìn đồng/ngày và bị giang hồ thúc giục trả.

Do không có tiền trả nên Tài nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản và gây ra vụ án mạng.

Trước đó, chiều 5/10, Phi dùng xe máy chở Tài, Tự đến công ty và mở cửa phía sau cho cả hai vào bên trong để ẩn nấp. Do công ty này đã ngưng hoạt động từ khoảng 4 tháng trước nên lúc này không có ai làm việc bên trong. Những bảo vệ chỉ bảo vệ mục tiêu, tài sản bên trong công ty.

Tối cùng ngày, khi thấy ông Đạt đang đi kiểm tra mục tiêu, Tài và Tự xông vào đánh. Ông Đạt ngã xuống và bị nhóm của Tài dùng dây trói mặc nạn nhân van xin.

Sau đó, cả 3 đã ra tay sát hại ông Đạt rồi đem thi thể nạn nhân phi tang ở bãi đất trống thuộc xã Tân Nhựt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.