Báo Trung Quốc lo lắng khi Việt Nam và Thái Lan vào bán kết U19 Đông Nam Á

GD&TĐ -  Tờ Sohu của Trung Quốc lo lắng cho các đội tuyển nước nhà khi chứng kiến màn trình diễn của Việt Nam và Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2022.

Tờ Sohu dự đoán U19 Thái Lan và U19 Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận chung kết.
Tờ Sohu dự đoán U19 Thái Lan và U19 Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

U19 Việt Nam và Thái Lan cùng dắt tay nhau vào bán kết giải đấu đang được tổ chức tại Indonesia sau trận hòa 1-1 ở lượt cuối bảng A.

Chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ trẻ hai đại diện Đông Nam Á, tờ Sohu của Trung Quốc lo lắng cho tương lai của các đội tuyển nước nhà.

“Màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam và Thái Lan cho thấy họ sẽ là những đối thủ tương lai của bóng đá Trung Quốc” - tờ Sohu quả quyết: “Chứng kiến những gì họ đã thể hiện khiến cho người ta phải lo lắng cho đội tuyển bóng đá nam của chúng ta”.

Tờ Sohu đã đánh giá cao đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan nhưng càng đánh giá cao hơn lứa U19 và U23 hiện tại.

“Lứa cầu thủ U19 Việt Nam và U19 Thái Lan này chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc ở tương lai gần. Hãy cứ đợi đấy để mà xem” - tờ Sohu tiếp tục.

U19 Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam là U19 Malaysia, đội nhì bảng B.

U19 Thái Lan sẽ phải đối đầu với ‘hiện tượng’ U19 Lào, đội toàn thắng cả 4 trận ở bảng B. Các trận bán kết giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào ngày mai (13/7).

“Sẽ không ngạc nhiên khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ đánh bại các đối thủ ở bán kết để tái đấu trong trận tranh ngôi vô địch” - tờ Sohu nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DHV

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình tuyển sinh

GD&TĐ - Sự xuất hiện của bảng bách phân vị và quy đổi tương ứng với các phương thức, kỳ tuyển sinh đại học 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Minh họa/INT.

Học trò ơi, sắp khai giảng rồi!

GD&TĐ - Tôi xách ba lô đến vùng kinh tế mới. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp, quả là điều xấu hổ lớn lao, thực chất đó là một cuộc đào tẩu.