Báo Thái Lan: Thêm một lần nữa chúng ta nếm trái đắng trước U23 Việt Nam

GD&TĐ - Truyền thông Thái Lan tỏ ra ‘đau đớn’ khi đội nhà không thể ‘phục thù’ trước U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022.

Báo chí Thái Lan tiếc nuối khi Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á.
Báo chí Thái Lan tiếc nuối khi Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á.

“Thái Lan không thể ‘phục thù’ kình địch U23 Việt Nam”, tờ Sport Trueid giật tít và bình luận: “Thất bại với tỷ số 0-1 trong trận chung kết, chúng ta cay đắng nhìn đối thủ lên ngôi”.

Thái Lan từng thua Việt Nam ở lượt cuối bảng C và người hâm mộ của họ kỳ vọng đội nhà sẽ trả ‘cả vốn lẫn lời’ khi gặp lại nhau ở trận chung kết nhưng tiếp tục phải đón nhận thất bại.

U23 Thái Lan thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn thua Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á.

U23 Thái Lan thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn thua Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á.

“Thêm một lần nữa chúng ta nếm trái đắng khi để thua U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á”, tờ Siam Sport viết: “Dù cố gắng hết mình nhưng Thái Lan vẫn không thể phục thù Việt Nam và chấp nhận mất chức vô địch giải U23 Đông Nam Á”.

Tuy nhiên, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan cũng cho rằng đội nhà đã không gặp may, bởi trước thềm tái đấu với U23 Việt Nam họ mất 6 cầu thủ vì Covid-19 và chấn thương.

“Việc mất đi hàng loạt trụ cột như Teerasak Peoiphimai Olaxson A Tamba, Niphitphon Wongpanya, Waris Chooithong, Chitipan Kaoeyos hay Thawatchai Aocharod khiến cho Thái Lan suy yếu”, tờ Siam Sport tiếp tục: “Dẫu vậy chúng ta vẫn thi đấu đầy nỗ lực, kiểm soát tốt tuyến giữa. Tiếc rằng, U23 Thái Lan không tìm được đường vào khung thành đối thủ và sau cùng thất bại bởi bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn”.

Vòng bảng, Việt Nam hạ Thái Lan bằng bàn đá phạt của Trung Thành, ở chung kết cũng từ tình huống cố định ‘viện binh’ Bảo Toàn đánh đầu hiểm hóc giúp đội nhà lần đầu vô địch giải U23 Đông Nam Á.

“Không thể chạm tới giấc mơ, Thái Lan đã thua Việt Nam 0-1 trong trận chung kết”, tờ Thairath cũng giật tít thể hiện sự tiếc nuối: “Công bằng mà nói, U23 Thái Lan đã thi đấu lấn lướt và có những cơ hội để mở tỷ số. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng không qua được đôi tay của thủ môn Tuấn Hưng và sau cùng mất chức vô địch bởi bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn”.

Chung cảm giác tiếc nuối, tờ SMM viết: “Chúng ta vẫn thiếu đi một chút gì đó và chấp nhận mất chức vô địch vào tay của U23 Việt Nam. Thực tế, U23 Thái Lan đã chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng, song vẫn phải nhận về sự hụt hẫng khi để đối thủ lên ngôi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.