Báo Indonesia vui mừng khi Việt Nam và Thái Lan cùng thảm bại ở bán kết U19 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia hả hê khi U19 Thái Lan và Việt Nam cùng thảm bại ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

“Thái Lan theo chân Việt Nam xách vali về nước” - tờ Bola giật tít và đánh giá: “Lào và Malaysia thực sự xứng đáng tranh ngôi vương giải U19 Đông Nam Á năm nay”.

Bình luận sâu hơn về U19 Thái Lan, tờ báo của xứ vạn đảo viết: “Thái Lan phải chấp nhận thực tế phũ phàng khi xách vali rời giải U19 Đông Nam Á 2022. Họ đã bị Lào dạy cho bài học nhớ đời trong trận bán kết diễn ra trên sân vận động Patriot Candrabhaga, Bekasi, chiều 13/7”.

Thực tế, Lào đã khiến Thái Lan 'câm nín' khi Peeter Phanthavong hoá người hùng mở tỷ số ở ngay phút thứ 8. Thậm chí, Lào còn nhân đôi cách biệt ở phút 84 sau loạt xử lý đẳng cấp của Damoth Thongkhamsavath.

Cầu thủ Lào mừng bàn mở tỷ số vào lưới Thái Lan ở bán kết giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Bola.

Cầu thủ Lào mừng bàn mở tỷ số vào lưới Thái Lan ở bán kết giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Bola.

Tờ báo xứ vạn đảo cũng hết lời khen ngợi sự xuất sắc của thầy trò huấn luyện viên Michael Weiss khi có thành tích hoàn hảo thắng liền 5 trận để vào chung kết. U19 Lào đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn (trước Campuchia và Singapore ở vòng bảng).

“Có điều khá thú vị là Thái Lan và Việt Nam, hai đội hòa nhau 1-1 ở vòng bảng để loại U19 Indonesia đều gục ngã ở bán kết” - tờ Bola dường như chưa quên những gì diễn ra ở lượt cuối bảng A: “Nếu như Thái Lan thua Lào 0-2 thì ở trận bán kết trước đó Việt Nam còn thua Malaysia với tỷ số đậm hơn, 3 bàn không gỡ”.

Phản ứng thất vọng của cầu thủ Việt Nam sau trận thua Malaysia 0-3 ở bán kết giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Bola

Phản ứng thất vọng của cầu thủ Việt Nam sau trận thua Malaysia 0-3 ở bán kết giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Bola

Trận chung kết giữa U19 Lào với U19 Malaysia diễn ra trên sân vận động Patriot Candrabhaga, Bekasi vào tối 15/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ