Đội nhà thua thảm Lào, cổ động viên U19 Thái Lan nổi giận

GD&TĐ - Cổ động viên Thái Lan nổi giận chỉ trích thậm tệ đội nhà sau trận thua thảm Lào ở bán kết giải U19 Đông Nam Á.

U19 Lào (áo đỏ) gây sốc khi thắng liền 5 trận để vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022.
U19 Lào (áo đỏ) gây sốc khi thắng liền 5 trận để vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

Cơn địa chấn thực sự đã xảy ra ở giải đấu đang diễn ra tại Indonesia. Sau khi U19 Việt Nam gục ngã trước Malaysia tới 3 bàn không gỡ thì ở trận bán kết tiếp theo Thái Lan bất ngờ thua Lào với tỷ số 0-2.

Thất bại khó tin này khiến cổ động viên Thái Lan nổi giận, họ không ngừng chỉ trích các cầu thủ đội nhà với những lời lẽ nặng nề.

“Càng ngày càng kém cỏi. Thái Lan giờ đã thua cả Lào. Chúng tôi xấu hổ vô cùng” - một cổ động viên bình luận trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Chán nản với thực tế này, nhiều cổ động viên muốn giải tán bóng đá Thái Lan và quay sang ủng hộ các môn thể thao khác.

Những bình luận chán nản của cổ động viên trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Những bình luận chán nản của cổ động viên trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

“Thực sự tôi cảm thấy quá xấu hổ. Có lẽ chúng tôi nên chuyển sang ủng hộ bóng chuyền và các môn thể thao khác, chứ đá chán như thế này thì giải tán đi là vừa" - người khác gay gắt hơn.

Chung quan điểm trên, cổ động viên khác của Thái Lan tiếp tục: “Liệu cầu thủ có xấu hổ không, còn chúng tôi đã quá sức chịu đựng. Có lẽ chúng tôi nên từ bỏ các đội tuyển bóng đá. Các quan chức Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nên từ chức hết đi”.

Người hâm mộ Thái Lan cho rằng bóng đá nước nhà đã đi xuống mức rất thấp: “Càng ngày càng tồi tệ, bóng đá Thái Lan đang đi xuống. Trước chúng ta thua ở cấp độ châu Á. Bây giờ, cả khu vực Đông Nam Á cũng không thể thắng. Đá kiểu này thì chỉ có chơi mãi ở Đông Nam Á chứ mơ gì World Cup”.

U19 Thái Lan sẽ gặp lại U19 Việt Nam ở trận tranh hạng ba vào ngày 15/7, trong khi U19 Lào sẽ tái đấu với U19 Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ