Báo Indonesia tin đội nhà vô địch SEA Games vì né được Việt Nam

GD&TĐ - Trang Okezone nhận định đội nhà sáng cửa vô địch SEA Games vì tránh được Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng.

U22 Indonesia được kỳ vọng sẽ địch SEA Games 32 khi khác bảng với Việt Nam.
U22 Indonesia được kỳ vọng sẽ địch SEA Games 32 khi khác bảng với Việt Nam.

U22 Indonesia cùng Việt Nam hiện đã có mặt ở Campuchia và chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục SEA Games 32. Với việc nằm ở bảng đấu dễ thở, LĐBĐ Indonesia (PSSI) lẫn truyền thông xứ Vạn đảo đều đang rất lạc quan vào cơ hội giành Huy chương Vàng của đội nhà ở kỳ SEA Games.

Trang Okezone (Indonesia) vừa có bài viết với tiêu đề: "Lý do U22 Indonesia và Malaysia khó có khả năng gặp nhau ở vòng loại trực tiếp tại SEA Games 32".

Theo trang báo xứ Vạn đảo, Malaysia khó lòng cạnh tranh với U22 Việt Nam hay Thái Lan để có thể đi tiếp ở bảng B. Ngược lại, U22 Indonesia khả năng rất lớn sẽ tiến vào bán kết nhờ việc nằm ở bảng đấu nhẹ ký.

"Hai ngôi sao nổi bật của Malaysia là Arif Aiman và Luqman Hakim buộc phải vắng mặt, điều này khiến U22 Việt Nam và Thái Lan càng tăng khả năng vào bán kết SEA Games.

Nếu không qua được vòng bảng, Malaysia tất nhiên sẽ không thể đối đầu U22 Indonesia, dù ở bán kết, tranh Huya chương Đồng hay chung kết. Do nằm ở bảng đấu dễ thở nên U22 Indonesia đang thênh thang cơ hội vào bán kết".

Trang Okezone nhận định, đội nhà sáng cửa vô địch SEA Games vì tránh được Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng: "SEA Games lần này có thể coi là cơ hội vàng để U22 Indonesia giành chức vô địch. Điều này là do họ đã né được các ứng viên rất mạnh như U22 Việt Nam và Thái Lan.

Bóng đá Indonesia từ lâu đã khao khát Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games. Lần cuối cùng bóng đá Indonesia làm được điều này đã từ 32 năm trước, vào năm 1991 khi giải đấu được tổ chức ở Philippines".

Okezone trích phát biểu lạc quan của Chủ tịch PSSI Erick Thohir: "U22 Indonesia đã đến Campuchia để chiến đấu cho SEA Games. Chúng ta cùng cầu nguyện cho toàn đội thi đấu tốt. Tôi chỉ đưa ra một thông điệp, đó là đừng bao giờ sợ chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào vì chúng ta là một quốc gia hùng mạnh".

Liên quan tới U22 Việt Nam, trước trận gặp Lào ở trận ra quân, đoàn quân áo đỏ có buổi tập trên sân vận động AIA, thay vì tập làm quen tại sân vận động Prince, nơi tổ chức trận đấu.

Cả 4 trận ở vòng bảng của U22 Việt Nam đều diễn ra trên sân Prince. Đây là sân nhà của đội Visakha tại Campuchia với mặt cỏ tương đối tốt. Tuy nhiên, U22 Việt Nam không tập luyện buổi nào trên sân này.

U22 Việt Nam thay đổi sân tập liên tục trong thời gian đấu vòng bảng, lần lượt tập ở các sân AIA (29/4), sân tập của đội Visakha (1/5), sân EDC (2/5), sau đó có một số buổi tập trên sân của các trường cấp 3 Chba Ampov và Tep Pranorm. Toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nam và nữ SEA Games 32 đều diễn ra tại Phnom Penh.

Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam nằm cùng bảng B với U22 Lào, U22 Singapore, U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Đội bóng của HLV Troussier sẽ thi đấu với các đối thủ từ yếu đến mạnh, khi lần lượt gặp U22 Lào (30/4), gặp U22 Singapore (3/5), U22 Malaysia (8/5) và U22 Thái Lan (11/5).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.