Báo Indonesia chê tuyển Việt Nam sau trận hòa Ấn Độ

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón nhận lời chê sau khi để tuyển Ấn Độ cầm hòa ngay trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam chưa có dấu hiệu khởi sắc dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Tuyển Việt Nam chưa có dấu hiệu khởi sắc dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, song đội tuyển Việt Nam đã gây thất vọng khi để Ấn Độ cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay tại Thiên Trường dù có bàn thắng mở tỷ số trước do công của Vĩ Hào và sở hữu không ít cơ hội ngon ăn trong hiệp đấu thứ hai đồng thời được hưởng một quả phạt đền trong hiệp một.

Trưa 13/10, trang báo Tribun News của Indonesia đăng bài bình luận có tiêu đề: “Dường như thế giới đã đảo chiều, đội tuyển Việt Nam nối dài thành tích tồi tệ, chưa biết mùi chiến thắng còn tuyển Indonesia tiếp tục tăng hạng”.

Cây bút Dwi Setiawan cho rằng: “Thế giới đang đảo chiều. Đội tuyển Việt Nam và Indonesia đang có những số phận rất khác nhau. Tuyển Việt Nam từng thống trị và đủ khả năng thi đấu đỉnh cao, nay giống như đang lâm bệnh. Chuỗi kết quả thiếu ấn tượng mà tuyển Việt Nam vừa trải qua chính là minh chứng cho điều này.

Việc quên mùi chiến thắng và tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA, đã khiến thực trạng của tuyển Việt Nam thật đáng buồn.

Những gì mà tuyển Việt Nam đang trải qua thực sự trái ngược với tuyển Indonesia do huấn luyện viên Shin Tae-yong dẫn dắt. Tuyển Indonesia thực sự có khả năng tiếp tục nâng cao trình độ của mình ở đấu trường quốc tế.

Rất nhiều kết quả tích cực trong hai năm qua đã khiến thứ hạng của tuyển Indonesia tăng vọt. Ngoài ra, đội tuyển Indonesia cũng ngày càng tự tin khi cạnh tranh với những đội bóng đẳng cấp nhất ở châu Á.

Tuyển Việt Nam có thành tích rất kém. Đội bóng do huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik dẫn dắt chỉ hòa được tuyển Ấn Độ, đội bóng có thứ hạng FIFA và chất lượng khiêm tốn. Trận hòa 1-1 trước tuyển Ấn Độ dường như càng nhấn mạnh thành tích tệ hại của tuyển Việt Nam trong những trận gần đây” – Tribun News bình luận.

Cây bút người Indonesia đưa ra một số thống kê đáng buồn về đội tuyển Việt Nam: “Thành tích 1 hòa, 1 thắng, 6 thua, nhận 18 bàn thua trong 8 trận gần nhất là một thống kê tệ của đội tuyển Việt Nam.

Nếu nhìn kỹ, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng duy nhất 1 trận trong năm 2024, sau 11 trận liên tiếp. Họ chỉ có thể vượt qua được Philippines, đội đang ở trình độ thấp hơn họ. Ngoài trận thắng này, tuyển Việt Nam thua tới 9 trận.

Nhìn vào thống kê này, sẽ không sai nếu nói phong độ của đội tuyển Việt Nam đã xuống mức thấp nhất sau khi HLV Park Hang Seo ra đi”.

Với trận hòa Ấn Độ, tuyển Việt Nam vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng kể từ thắng lợi 3-2 trước Philippines trong trận đấu ra mắt huấn luyện viên Kim Sang Sik tại tuyển Việt Nam.

Đây cũng là trận đấu thứ 4 mà đoàn quân áo đỏ không biết tới mùi chiến thắng, trước đó là 3 thất bại liên tiếp trước các đội Iraq, Nga và Thái Lan.

Theo giới chuyên môn, khát vọng, tính chiến đấu của tuyển Việt Nam đang là điều rất xa xỉ khiến người hâm mộ dần cạn niềm tin chứ không riêng vì thất bại hay lối chơi chưa khởi sắc dưới thời chiến lược gia Hàn Quốc.

Vậy nên, giờ là lúc đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần thay đổi, nếu không muốn nhận thất bại ở AFF Cup 2024, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á vốn đang đến rất gần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kim tự tháp là mục tiêu số 1 của bọn trộm mộ. Ảnh: Smithsonianmag.com

Nạn đạo mộ ở Ai Cập cổ đại

GD&TĐ - Năm 1871 tại Meidum (Ai Cập), các nhà khảo cổ háo hức tiến hành khai quật lăng mộ của một hoàng tử sống trong thời cổ đại.