Báo GD&TĐ trao 19 góc học tập cho “Con nuôi đồn biên phòng” Quảng Trị

GD&TĐ - Nhằm chăm lo, giúp đỡ cho các em học sinh có điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình học tập, Báo Giáo dục và Thời đại đã trao tặng 19 góc học tập cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Văn phòng báo GD&TĐ khu vực Miền Trung Tây Nguyên trao 19 góc học tập cho “Con nuôi đồn biên phòng” Quảng Trị.
Văn phòng báo GD&TĐ khu vực Miền Trung Tây Nguyên trao 19 góc học tập cho “Con nuôi đồn biên phòng” Quảng Trị.

Theo đó, văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung Tây Nguyên đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, Hội LHPN, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Xuân Biên cương - Ấm lòng dân bản”, thăm hỏi, tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Toàn cảnh chương trình “Xuân Biên cương - Ấm lòng dân bản”.
Toàn cảnh chương trình “Xuân Biên cương - Ấm lòng dân bản”. 

Chương trình nhằm góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ dân nghèo, thiếu nhi nơi biên giới vui xuân, đón Tết.

Tham dự buổi lễ trao quà có ông Mai Xuân Tâm- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Ngô Xuân Thường - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị, ông Dương Thanh Long - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, bà Trần Thị Thanh Hà - Chủ tịch HLHPN tỉnh cùng toàn thể bà con các xã A Dơi, xã Lìa, xã Hướng Lập....

Đại tá Ngô Xuân Thường - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị trao những phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Ngô Xuân Thường - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị trao những phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, Chương trình “Xuân Biên cương - Ấm lòng dân bản”, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng 3 máy vi tính trong chương trình “Máy tính cho em” và 63 suất quà cho các em “Con nuôi đồn biên phòng”. Đây là những có hoàn cảnh đặc biệt được BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận đỡ đầu với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

Đại tá Ngô Xuân Thường trao máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đại tá Ngô Xuân Thường trao máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn trao tặng 2 ngôi nhà Nhân ái cho 2 hộ gia đình tại thôn Cợp, xã Hướng Lập, 100 suất quà, 1 bộ trống Đội, 20 thùng phân loại rác thải... có tổng trị giá 210 triệu đồng. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trao tặng 310 suất quà tết, tổng trị giá 155 triệu đồng.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị trao 2 ngôi nhà Nhân ái cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị trao 2 ngôi nhà Nhân ái cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, ông Hồ Văn Ngoai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã A Dơi cho hay, thay mặt người dân tại huyện Hướng Hóa gửi lời cám ơn đến tấm lòng của các cấp, các ngành đã quan tâm và đồng hành với người dân nghèo trên địa bàn.

“Tôi rất vui khi chứng kiến những món quà đã đến tay của người dân. Tuy giá trị không lớn nhưng lại chứa đầy tình cảm và sự san sẻ, thấu hiểu của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Đó là tình cảm to lớn, thể hiện sự quan tâm, luôn hướng về bà con nghèo nơi biên giới, thể hiện tình quân dân thấm thiết nơi vùng biên”, ông Ngoai nói.

Nhiều phần quà được gửi đến bà con các xã trện địa bàn huyện miền núi tỉnh Quảng Trị.
Nhiều phần quà được gửi đến bà con các xã trện địa bàn huyện miền núi tỉnh Quảng Trị.

Nghe tin nhận được quà, bà Hồ Thị Non trú tại xã Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Thanh, năm qua mưa gió đã làm nhiều diện tích hoa màu của gia đình bị hư hỏng khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thêm ảnh hưởng của đại dịch khiến cho cuộc sống lại càng thiếu thốn hơn.

"Nay nhận được món quà này, chúng tôi rất biết ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này”, bà Non chia sẻ thêm.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Chủ tịch HLHPN tỉnh Quảng Trị trao các phần quà cho bà con xã A Dơi.
Bà Trần Thị Thanh Hà - Chủ tịch HLHPN tỉnh Quảng Trị trao các phần quà cho bà con xã A Dơi.

Ngoài ra, Báo Giáo dục và Thời đại đã trao tặng 4 ngôi nhà “Mái ấm Biên cương” trị giá 300 triệu cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nhiều phần quà đã được trao cho các em học sinh trên địa bàn xã Hướng Lập.
Nhiều phần quà đã được trao cho các em học sinh trên địa bàn xã Hướng Lập.

Các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà lần này, đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, hầu hết thuộc diện hộ nghèo, chưa có nhà ổn định hoặc phải sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp trầm trọng nhiều năm.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo GD&TĐ đã hỗ trợ trao 19 góc học tập trị giá hơn 24 triệu đồng cho các cháu nhỏ mồ côi neo đơn, diện chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiếu học được BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận nuôi theo Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Qua đó, giúp đỡ các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình học tập.

Góc học tập được Báo GD&TĐ trao tặng em Hồ Văn Hoàng "Con nuôi đồn Biên phòng" Đồn Biên Phòng Hướng Lập.
Góc học tập được Báo GD&TĐ trao tặng em Hồ Văn Hoàng "Con nuôi đồn Biên phòng" Đồn Biên Phòng Hướng Lập.

Nhận được góc học tập do Văn phòng đại diện GD&TĐ khu vực Miền Trung Tây Nguyên trao tặng em Hồ Văn Hoàng trú tại bản Tà Păng, xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, em rất vui và phấn khởi khi nhận được một bàn học mới.

“Đây là niềm mơ ước lâu nay của em, với góc học tập mới này, nó đã giúp các em có thêm niềm vui, phấn khởi an tâm thực hiện ước mơ hoài bão của mình, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú”, em Hoàng chia sẻ.

Chương trình “Xuân Biên cương - Ấm lòng dân bản” được tổ chức nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân nghèo có Tết Nguyên đán Nhâm Dần đầm ấm, đầy đủ, thể hiện đạo lý tương thân tương ái của dân tộc và thắt chặt tình quân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.