Báo chí Malaysia tung hô cầu thủ đội nhà sau trận thắng Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hạ Thái Lan để vào chung kết King’s Cup, các cầu thủ Malaysia nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí quê nhà.

Malaysia vào chung kết King's Cup sau trận thắng Thái Lan ở bán kết.
Malaysia vào chung kết King's Cup sau trận thắng Thái Lan ở bán kết.

Cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1 sau 90 phút so tài, Malaysia đã hạ gục đối thủ trong loạt luân lưu để giành vé vào chơi trận chung kết King’s Cup 2022. Đây cũng là mùa giải thứ 3 liên tiếp chủ nhà Thái Lan không góp mặt ở trận chung kết ở giải đấu này.

Với trận thua này, tuyển Thái Lan kéo dài mạch không biết thắng Malaysia lên con số 6. HLV Polking cũng đứt mạch bất bại ở Đông Nam Á sau khi trải qua 6 chiến thắng và 2 trận hoà cùng tuyển Thái Lan.

Chơi xuất sắc nhất bên phía Malaysia ở trận đấu tối qua chính là hai cầu thủ Corbin Ong và Syihan Hazmi. Trong trận, Corbin Ong đã ghi bàn giúp Malaysia dẫn trước còn thủ môn Hazmi đã ít nhất 2 lần cứu thua cho đội nhà từ những pha dứt điểm cận thành của Suphanat và Supachai.

Đến loạt luân lưu, thủ môn này lại cản phá cú đá khá hiền của Supachok, giúp đội nhà thắng trận và ghi danh vào trận chung kết.

Màn thể hiện của anh và Corbin Ong đã được tờ Metro Harian tôn vinh. Thậm chí tờ báo này ví Hazmi và Corbin Ong là những “anh hùng dân tộc”: “Corbin Ong và Syihan Hazmi xứng đáng được gọi là anh hùng dân tộc khi màn trình diễn chói sáng của họ giúp Malaysia đánh bại Thái Lan ở King’s Cup.

Corbin đã ghi bàn giúp Malaysia dẫn trước trước trong khi Syihan Hazmi cản phá một quả phạt đền để giúp đội nhà giành chiến thắng 5-3 ở chấm luân lưu. Bên cạnh đó còn là nhiều pha bay lượn xuất sắc. Trận thắng rất có ý nghĩa khi Malaysia duy trì thành tích bất bại trước đối thủ Thái Lan kể từ 2014 đến nay.

Chúng ta đã gặp họ 6 lần và chưa từng thua ở vòng loại World Cup, AFF Cup hay cả giao hữu. Kể từ thất bại 0-2 trước Thái Lan của HLV Kiatisuk ở AFF Cup 2014, Malaysia luôn đứng vững khi gặp người Thái".

Metro Harian cũng tin rằng đội nhà sẽ tiếp tục thăng hoa để đánh bại Tajikistan tại trận chung kết, qua đó có lần thứ 5 vô địch King's Cup: "Chúng ta biết ơn Syihan Hazmi và hy vọng anh cùng đồng đội sẽ chơi tốt để giúp đội nhà một lần nữa đăng quang sau các năm 1972, 1976, 1977 và 1978".

Sau trận thua Malaysia, HLV Polking đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan: “Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi trên sân nhà và các cổ động viên đã cổ vũ hết mình trong suốt 90 phút cho đến loạt sút luân lưu.

Chúng tôi cố gắng hết sức để chiến đấu và giành chiến thắng. Mọi người đã cùng nhau nỗ lực. Nhưng tôi là người quyết định chọn cầu thủ. Vì vậy, tôi xin chịu mọi trách nhiệm về mình”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ