Thất bại 0-1 trước Iraq tại King Abdullah Sports City Stadium rạng sáng 12/10 khiến đội tuyển Indonesia chính thức khép lại giấc mơ dự VCK World Cup do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức.
“Trận thua trước Iraq ở Jeddah đã khép lại giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia”, tờ Bola bình luận: “Thất bại này đã để lại nỗi đau sâu sắc trong lòng thầy trò Patrick Kluivert”.
Với người hâm mộ xứ vạn đảo, đó không chỉ là một trận thua mà còn là cú sốc thực sự cho nền bóng đá đang khát khao vươn ra tầm thế giới.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ma Ning (Trung Quốc), bầu không khí u ám bao trùm khu vực kỹ thuật của đội tuyển Indonesia.
“HLV Patrick Kluivert không giấu nổi cảm xúc trên sóng truyền hình”, tờ Bola mô tả: “Nhà cầm quân người Hà Lan đập mạnh tay xuống ghế dự bị hai lần rồi cúi gằm mặt, lấy khăn lau nước mắt”.
“Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, trở thành biểu tượng cho nỗi thất vọng của cả một nền bóng đá”, tờ Bola bình luận.

Còn ở trên sân, tiền vệ Thom Haye gục xuống, rồi cũng bật khóc nức nở. Cầu thủ thuộc biên chế Persib Bandung này ôm áo che mặt, không thể kìm nén được cảm xúc.
Đồng đội Jay Idzes cố gắng tiến đến an ủi, trong khi Ole Romeny chỉ biết nằm bất động trên thảm cỏ, còn Ramadhan Sananta ngồi thẫn thờ với ánh mắt nhìn vô định về phía khán đài.
Truyền thông Indonesia cho rằng, thất bại này phần nào đến từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Ma Ning.
Nhiều tình huống đội bóng xứ vạn đảo xứng đáng được hưởng lợi từ VAR nhưng vị vua áo đen người Trung Quốc lại từ chối xem lại.
“Một cơ hội ghi bàn rõ ràng trong hiệp hai bị trọng tài bỏ qua khiến các cầu thủ Indonesia ức chế và mất tinh thần”, tờ Bola đổ lỗi.
Dẫu vậy, giới chuyên môn Indonesia cũng thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở khâu dứt điểm.
Sự nỗ lực của các ngôi sao nhập tịch như Haye, Idzes hay Romeny là không đủ trước một Iraq giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.
Giấc mơ World Cup khép lại, nhưng với người Indonesia, hành trình này vẫn là cột mốc quan trọng.
“Giấc mơ World Cup 2026 khép lại nhưng thầy trò Patrick Kluivert đã chiến đấu hết mình. Dù nước mắt rơi tại Jeddah, song niềm tự hào vẫn còn nguyên vẹn”, tờ Bola chốt lại.
Được biết, do phản ứng gay gắt với trọng tài Ma Ning sau trận đấu đã khiến 3 thành viên của tuyển Indonesia phải nhận thẻ đỏ.
