Bán xe máy của bạn lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn vì sợ đi tù

GD&TĐ - Một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trốn truy nã từ TP Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk vừa bị công an bắt giữ.

Đối tượng Anh tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).
Đối tượng Anh tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột bàn giao một đối tượng truy nã từ TP Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk lẩn trốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19/4, trong lúc tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Cơ động đã phối hợp với Công an phường Tân Tiến, một mặt cử lực lượng theo dõi di biến động của đối tượng, mặc khác tiến hành xác minh nhân thân lai lịch.

Qua điều tra xác minh, lực lượng công an đã làm rõ, đối tượng trên là Nguyễn Quốc Anh (25 tuổi) trú tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Anh đang bị Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến khoảng 20 giờ ngày 21/4, sau khi xác định Anh đang ẩn náu tại một phòng trọ ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, một tổ công tác của pPhòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Tân Tiến đã ập vào khống chế, bắt giữ…

Đối tượng Anh tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).
Đối tượng Anh tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).

Tại cơ quan công an, Anh khai nhận, ngày 11/3/2019, Anh đến phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Thoại (25 tuổi) ở quận 8, TP Hồ Chí Minh mượn chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter để đi làm và được anh Thoại đồng ý cho mượn.

Vì có ý định chiếm đoạt chiếc xe máy trên bán lấy tiền tiêu xài nên Anh đã lục ví anh Thoại lấy luôn Giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, Anh điều khiển xe đi bán được 30 triệu đồng.

Từ đơn tố cáo của anh Thoại, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đã triệu tập làm việc và Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình Công an đang củng cố hồ sơ thì Anh được người thân bảo lãnh cho về nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, vì lo sợ phải ở tù nên đầu năm 2020, Anh đã bỏ trốn đến tỉnh Đắk Lắk sống lang thang.

Tại đây, Anh liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ