Bản án thích đáng cho 2 đối tượng cộm cán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đồng xét xử đã tuyên bản án thích đáng cho 2 đối tượng cộm cán ra tay cướp tài sản của người phụ nữ thu mua nông sản.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là Phạm Thanh Quang (SN 1981, trú thị xã Hoài Nhơn) và Nguyễn Đình Nhân (SN 1996, trú huyện Hoài Ân) về tội danh Cướp tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Định thể hiện, mặc dù tuổi tác chênh nhau nhưng 2 bị cáo đều có điểm chung là nhiều lần tù tội, không nghề nghiệp, thích ăn chơi lêu lổng. Từ đó, 2 bị cáo đã làm thân và rủ đi trộm, cướp để rồi cùng lãnh án tù khá nặng.

Tối 24/4/2021, Quang và Nhân rủ nhau đi bắt trộm chó trên địa bàn các xã phía Bắc huyện Phù Mỹ. Khi đi, Quang điều khiển xe mô tô, trên đầu đội một đèn pin; Nhân ngồi sau cầm một bình xịt hơi cay và bình điện để chích chó.

Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng đã trộm được 2 con chó (không nhớ rõ địa điểm trộm). 2 bị cáo dự tính trở ngược ra phía xã Hoài Đức (Hoài Nhơn) trộm thêm 2 con nữa rồi về, bán chia nhau.

Tuy nhiên, khoảng 22h45’ cùng ngày, khi đi qua ngã ba thôn Vạn Thiết (xã Mỹ Châu, Phù Mỹ), Quang và Nhân phát hiện một người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Thọ (SN 1973, trú thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ - làm nghề thu mua hàng nông sản của người dân) mang túi xách đang đứng bên cạnh chiếc xe tải trao đổi công việc với ông là Lê Hữu Chí (SN 1979, trú thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu).

Quang nói với Nhân: “Bà đó có túi xách” và điều khiển xe mô tô đi một đoạn rồi dừng lại. Tại đây, Quang và Nhân “hội ý” chớp nhoáng, rồi thống nhất quay lại ngã ba giật túi xách của bà Thọ vì tin chắc rằng có nhiều tiền.

Xe vừa dừng lại, Quang rọi đèn pin đang đội trên đầu và rọi đèn xe vào mặt ông Chí, bà Thọ. Nhân liền nhảy xuống, cầm bình hơi cay xịt vào mặt ông Chí để khống chế, đe dọa, giật túi xách bà Thọ đang đeo trên vai khiến nạn nhân ngã xuống.

Ngay sau đó, Nhân nhảy lên xe Quang đang chờ sẵn tẩu thoát về hướng Bắc. Kiểm tra, 2 bị cáo thấy bên trong túi xách của bà Thọ có hơn 350 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc kiểm đếm “chiến lợi phẩm” chúng sơ ý đánh rơi một phần. Còn lại, 2 bị cáo chia nhau. Theo đó, Quang được hơn 110 triệu đồng, Nhân được 93 triệu đồng.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, Quang và Nhân có điểm chung là chỉ học đến lớp 2 thì bỏ học và sớm trở thành những đối tượng hình sự. Quang đã 2 lần đi tù về tội Cố ý gây thương tích và Hiếp dâm; 1 lần bị xử phạt hành chính 5,5 triệu đồng về hành vi Xâm phạm đến sức khỏe người khác và Sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây ra hậu quả.

Nguyễn Đình Nhân tuy trẻ hơn khá nhiều so với Quang song cũng là một đối tượng cộm cán. Đối tượng Nhân có 1 tiền án bị tuyên 1 năm 3 tháng tù giam về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và mới ra tù tháng 2/2021. Trước đó, Nhân đã 3 lần ngồi tù về các tội Cướp giật tài sản, Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án cũng như nhân thân của 2 bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên Phạm Thanh Quang mức án 18 năm tù và Nguyễn Đình Nhân mức án 17 năm tù về cùng tội danh Cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn cựu TNXP Thanh Hóa chụp hình kỷ niệm ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Minh Khiêm

Niềm tự hào thức dậy

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Thanh Hóa tổ chức cho hội viên một chuyến về nguồn.