Balotelli: Tôi không như báo chí đã thêu dệt

Balotelli: Tôi không như báo chí đã thêu dệt

(GD&TĐ) - Trong mắt nhiều người, Balotelli là một gã bất trị, hư hỏng... sau khi những thông tin không hay về anh liên tục xuất hiện trên các mặt báo tại Anh. Trở lại Italia và đang có phong độ cao với Milan, Mario Balotelli cho rằng giới truyền thông Anh đã bịa ra quá nhiều câu chuyện xung quanh đời tư của anh, khiến anh luôn bị mang tiếng xấu.

Mario Balotelli luôn gặp rắc rối hồi còn khoác áo Manchester City
Mario Balotelli luôn gặp rắc rối hồi còn khoác áo Manchester City

Với sự soi mói của cánh báo chí nước Anh, Mario Balotelli luôn trở thành tâm điểm với những scandal trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Khi ấy người ta nhắc đến tiền đạo này nhiều cũng vì những chuyện chẳng giống ai sau hậu trường như nghịch pháo hoa đốt nhà, tạt vào trường đại học xin đi nhờ WC, mặc áo hình thù quái đản, xe bị xích vì đỗ sai lề, tẩn đồng đội, gây gổ với HLV…

Khi trở lại Italia, Balotelli có vẻ được chuyên tâm vào chuyên môn hơn khi những câu chuyện bên lề của anh hầu như không có ai nhắc đến. Và đây là dịp tiền đạo của AC Milan có dịp phản phán báo chí. “Họ đã bịa ra quá nhiều câu chuyện về tôi. Tôi chưa bao giờ tự đốt nhà mình, chưa bao giờ va chạm với các fan Manchester United và cũng chưa bao giờ đeo tất của AC Milan khi còn khoác áo Inter”...

“Tôi không như báo chí đã thêu dệt. Tôi đã từng bị nhận án phạt giao thông, nhưng khi đó tôi chỉ phải nộp tiền phạt khi ở Italia chứ không phải trong lúc ăn mừng chức vô địch với Man City. Thời niên thiếu, tôi thường không làm những chuyện bình thường như các bạn cùng trang lứa. Bởi điều đó đôi khi luôn khó khăn với tôi”.

Ngoài ra, Balotelli cũng tỏ lòng ngưỡng mộ tới những cầu thủ đàn anh. “Có ba cầu thủ tôi rất hâm mộ, cả ba đều xuất sắc hơn tôi là Messi, Ronaldo và Ibrahimovic. Tôi hy vọng sẽ có ngày tôi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Bên cạnh đó tiền đạo 22 tuổi này cũng bày tỏ sự kính trọng với Jose Mourinho và Roberto Mancini, những người mà anh đã không ít lần sinh sự: “Tôi thật may mắn khi có những HLV như vậy dẫn dắt. Từng có nhiều lần lời qua tiếng lại với Mourinho nhưng tôi nhớ hơn cả là khi thầy trò tôi vui vẻ bên nhau”.

Đằng Giang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết mục rap hề chèo mới lạ và thú vị tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: Bình Thanh

Khi hề chèo mời gọi...

GD&TĐ - Dù trời tối và mưa, nhưng rạp Kim Mã (Hà Nội) vẫn gần như kín chỗ khi mở cửa đón khách tới sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'.