Cha mẹ không cần quá lo lắng!
Thấy ai đụng đến đồ chơi của mình, Hà My (8 tuổi) hét toáng lên và lao đến giằng lại cho bằng được. Hành động của cô bé khiến bố mẹ nhiều phen bẽ mặt và tức giận.
Nói chuyện với chuyên gia tâm lý, chị Hoa (mẹ của Hà My) cho biết, mấy hôm trước chồng chị giận quá đã đánh vào mông bé mấy cái đau điếng. “Mỗi lần thấy con phản ứng như thế tôi rất ngại nhưng không biết xử trí làm sao, chiều con thì mất mặt mà đánh lại sợ bé khóc, rồi càng khó bảo hơn”, người mẹ trẻ bộc bạch.
Cũng làm cha mẹ nhiều phen bối rối, Hoàng Nam (Long Biên, Hà Nội) không những phản ứng gay gắt mỗi khi có ai đụng đến đồ chơi của mình, mà còn chạy đến cắn người đó thật đau.
Mấy hôm trước gia đình bạn của mẹ đến thăm nhà Nam. Thấy nhiều đồ chơi đẹp, con trai của bạn mẹ lấy ra chơi. “Vừa lúc đó Nam đi học về thấy có người đụng đến đồ của mình, cậu bé phản ứng dữ dội vừa khóc vừa lao vào cắn bạn. Vì quá bất ngờ nên không ai kịp can ra. Thật xấu hổ quá”, mẹ của Hoàng Nam thuật lại.
Theo chuyên gia, nếu cha mẹ mắng trẻ là “đồ ích kỷ”, rồi trừng phạt khi trẻ chưa biết chia sẻ, hoặc buộc bé phải chia một vật nào đó rất yêu thích thì bạn vô tình gieo rắc nơi trẻ sự oán hận, chứ không phải sự hào phóng. Để khuyến khích trẻ biết chia sẻ thì sự khích lệ sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn lời quở trách.
Phụ huynh cũng không nên quá lo lắng khi thấy trẻ giữ riêng cho mình một số đồ chơi cụ thể nào đó. Có thể sau này khi trưởng thành, chúng sẽ hiểu được chia sẻ với các bạn khác thì vui hơn là giữ riêng một mình.
Theo cô Nguyễn Thị Hòa (Trường THCS Thống Nhất, Hà Nội), trẻ em xem mọi thứ người lớn làm, khi người lớn hào phóng, chúng sẽ thấy điều đó và học theo. Do đó, cha mẹ có thể dạy con biết quan tâm và chia sẻ với các bạn còn khó khăn trong lớp, trong khu phố. Khích lệ con biết chia sẻ đồ chơi hay quần áo ấm, đồ ăn ngon cho bạn bè.
Khi hoa hồng của bạn nở rộ ở ban công, hay vườn sau, hãy cắt vài cành và nhờ con đưa sang tặng hàng xóm. Thỉnh thoảng vào những dịp cuối tuần nấu món ăn ngon, bạn hãy cùng con đưa mời ông bà, hay họ hàng. Trẻ sẽ học được sự hào phóng thơm thảo từ cha mẹ.
Cô Hòa lấy ví dụ, đơn giản người lớn thường mời mọi người đến nhà chơi và cũng cho phép con làm như vậy cũng là một hành động hào phóng. Có những đứa trẻ khác trong nhà sẽ cho con bạn cơ hội thực hành chia sẻ không gian của chúng và hào phóng với những thứ của chúng như chia sẻ đồ chơi, cùng chăm sóc động vật mà con yêu thích, cho mượn sách, truyện…
Bên cạnh đó, cha mẹ hãy nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng và đưa trẻ đi cùng. Trẻ sẽ tự nhận thấy được những điều tốt đẹp người khác nhận được từ hành động của mình. Từ đó, con sẽ được truyền cảm hứng để tự nguyện tham gia giống như bạn. Nếu trẻ mong muốn tham gia vào một tổ chức hay một hoạt động thiện nguyện nào đó, hãy khuyến khích con và cho con thấy bạn rất tự hào về điều này.
Có nên quá rộng lượng?
Ở một góc nhìn khác, một số cha mẹ cho rằng, hầu hết trẻ em đều có một điểm chung về những điều chúng thích, đó là muốn sở hữu và không thích san sẻ cho ai. Điều này cũng khiến nhiều bậc cha mẹ giáo dục con cái họ học cách chia sẻ để có được hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, trẻ quá hào phóng cũng không phải là một điều tốt.
Các con của chị Mai Hoa từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, ở trường luôn hòa thuận với bạn bè và có nhiều mối quan hệ tốt. Điều này cũng là nhờ cách giáo dục của chị Hoa bởi chị luôn dạy các con phải biết chia sẻ với mọi người. Thế nhưng dần dần, chị nhận ra con mình quá rộng lượng.
Nhiều hôm, vì để con không bị đói lúc ở trường nên sáng nào chị cũng bỏ một ít bánh vào cặp để các con ăn trong thời gian nghỉ giữa các tiết học. Dù vậy, chị rất ngạc nhiên khi hôm nào đi học về, 2 đứa trẻ đều kêu đói. Hỏi ra mới biết, mỗi lần ăn bánh, con chị đều chia hết cho bạn bè. Không chỉ vậy, chị Hoa để ý con chị thường không tan học đúng giờ, lúc nào cũng về muộn hơn các bạn. Cứ nghĩ con làm sai nên bị cô giáo phạt nhưng khi dò hỏi thì chị mới biết, vì ngại từ chối yêu cầu của bạn cùng lớp nên con chị rất thường xuyên ở lại thêm giờ để giúp các bạn trực nhật.
Thấy con như vậy, chị có chút lo lắng. Chị nhận ra rằng những đứa trẻ có tính cách quá hào phóng và không biết từ chối, sẽ sống rất mệt mỏi...
Nhiều cha mẹ học sinh cho rằng, hầu hết người lớn đều dạy con cái họ phải biết rộng lượng với mọi người, biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, ở độ tuổi còn non nớt, trẻ chưa thực sự hiểu được nghĩa của từ hào phóng, chúng chỉ hiểu đơn giản rằng hào phóng là trong mọi trường hợp đều cần biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Sự hiểu lầm kiểu này có thể khiến trẻ trở nên quá hào phóng.
Do đó, chị Mai Hoa cho rằng, hào phóng cũng cần có mức độ, những đứa trẻ quá hào phóng trong tương lai sẽ không biết cách từ chối người khác, bất kể người khác yêu cầu gì, đứa trẻ cũng sẽ vì ngại từ chối nên lại đồng ý. Điều này sẽ gây thêm vô số điều rắc rối cho trẻ, khiến trẻ mất thời gian vào những chuyện không phải của mình và sẽ tự làm khổ mình.
Bên cạnh đó, những đứa trẻ quá hào phóng sẽ luôn quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ và nghĩ quá nhiều về người khác. Bất kể làm việc gì, trẻ cũng đều nghĩ đến người khác trước, sợ mình làm sai, không có chính kiến của bản thân, rụt rè. Kiểu tính cách “làm hài lòng tất cả mọi người” như vậy sẽ khiến trẻ rất mệt mỏi và sẽ bỏ mặc cảm xúc của bản thân.