Bài học chưa thuộc

GD&TĐ - Những cáo buộc gây sốc mà công nương Meghan Markle đưa ra trong cuộc phỏng vấn với nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey khiến người ta nhớ đến câu chuyện của mẹ chồng quá cố của cô.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Có vẻ hơn 2 thập kỷ qua, Hoàng gia Anh rất ít thay đổi.

Câu chuyện của Hoàng tử Harry và công nương Meghan, với nhiều người, vẫn là một chuyện cổ tích trong mơ: Vì tình yêu, họ đã dám rời bỏ cả Hoàng gia, tước vị để sang vùng đất mới, sống cuộc sống của riêng họ, tìm hạnh phúc thực sự của họ.

Nhưng sự việc không đơn giản thế. Những gì Meghan nói trên truyền hình là một quả bom với Hoàng gia Anh, với công chúng - những người đã biết rằng có rất nhiều căng thẳng, gò bó trong cuộc sống hoàng tộc, chỉ có điều họ không chắc nó ở mức nào, xảy ra thế nào. 

Meghan và Harry đã nói về sự ác cảm, sự phân biệt chủng tộc, và sự thiếu ủng hộ từ hoàng tộc mà họ gọi là “công ty”. Gây sốc nhất trong những bí mật mà Meghan tiết lộ, là sự phân biệt chủng tộc với Archie con trai đầu của cặp đôi. Cậu bé là người đầu tiên trong hàng ngũ kế vị ngai vàng có màu da sẫm.

Meghan cho biết, một thành viên cao cấp trong hoàng gia đã tỏ ra “lo lắng và thảo luận về việc da của em bé sẽ sẫm tới mức nào khi sinh ra”, và cậu bé Archie đã không được trao tước vị hoàng tử hay được giành sự bảo vệ an ninh như các thành viên nhỏ tuổi khác.

Harry nói trước khi cuộc phỏng vấn được phát, rằng anh sợ lịch sử sẽ lặp lại - tức là sự tương đồng giữa câu chuyện của mẹ anh trước đây và vợ anh hiện nay. Công nương Diana quá cố cũng từng tiết lộ rằng bà nghĩ đến chuyện tự sát khi mang thai Harry và bà không nhận được tình cảm quan tâm ủng hộ từ Hoàng gia.

Việc một thể chế quân chủ đã hàng trăm năm có thể thay đổi dù là chút ít, chỉ trong vài chục năm, là rất khó. Hoàng gia Anh không sẵn sàng thay đổi. Kể cả khi cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, vẫn còn rất nhiều người coi Hoàng gia là biểu tượng cho lịch sử, thậm chí hơn thế, là biểu tượng cho tinh thần của nước Anh. 

Nhũng người tự do sẽ cho rằng Meghan, một cô gái Mỹ, khi bước vào một hệ thống phức tạp và phân cấp, không biết lễ nghi hay cách làm hài lòng Hoàng gia cùng sự soi mói của công chúng. Nhưng ngược lại, những người bảo thủ cho rằng Meghan lẽ ra phải biết rõ những thách thức trước mắt và nên biết ơn vì những đặc ân cô đã được nhận, và họ không tin rằng Meghan “ngây thơ” như những gì cô nói trên truyền hình.

Người dẫn chương trình nổi tiếng của Anh Piers Morgan, giám khảo Britan"s Got Talent đã công khai chỉ trích Meghan, gọi đó là “sự phản bội đáng hổ thẹn với Nữ hoàng và Hoàng gia Anh”. Hàng chục nghìn người đã ký đơn gửi Chính phủ Anh phàn nàn về phát biểu của Piers, nhưng ông đã quyết định bỏ việc luôn tại chương trình Good Morning Britain mà ông gắn bó 6 năm.

Mỗi bên đều có góc nhìn riêng, nhưng chắc chắn sức ép kinh khủng với bất kỳ thành viên nào trong Hoàng gia, nhất là những phụ nữ bình dân khi lấy người của Hoàng gia là không thể phủ nhận. Ai cũng bị báo chí, công chúng “soi”. Nhưng trường hợp Meghan còn tệ hơn vì cách báo chí đưa tin về cô đều nhuốm màu phân biệt chủng tộc.

Thậm chí Hoàng gia Anh quen tới mức cho rằng đó là cách làm đương nhiên của báo chí và họ phải quen với việc chịu đựng điều đó. Dường như các giới hạn đạo đức đều dễ dàng bị vượt qua khi nói về hoàng gia trong một thời đại truyền thông. Báo chí săm soi từ cách cô chọn quần áo, màu sơn móng, kể cả cái bụng bầu của cô.

Các nhà báo đã chất vấn về sắc tộc của Meghan và từng nói rằng cả cô và Harry đều đáng bị tước quốc tịch. Vì thế không thể nói báo chí không có trách nhiệm gì trong việc tạo thêm gánh nặng khổng lồ với Meghan. 

Đúng như tờ Guardian của Anh bình luận: “Khi Diana mất trong tai nạn giao thông, công chúng Anh từng thề rằng những đau khổ mà bà từng gặp sẽ không bao giờ lặp lại. Thế nhưng có vẻ chúng ta không học được gì từ cái chết của bà”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ