Bác sĩ Sài Gòn lên Tây Nguyên mổ cứu người phụ nữ

Người phụ nữ Đăk Nông không có tiền mổ u xơ tử cung, vừa được bác sĩ Bệnh viện Quận 2 (TP HCM) lên phẫu thuật.

Bác sĩ Sài Gòn lên Tây Nguyên mổ cứu người phụ nữ

Chị Hoa 47 tuổi suốt hai năm qua bị đau bụng, rong kinh kéo dài do u xơ tử cung. Bà mẹ 4 con lên bệnh viện tỉnh rồi đến một bệnh viện ở TP HCM chữa trị. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc tách khối u xơ. Nhà nghèo không có tiền phẫu thuật, chị về quê uống thuốc, chịu đựng đau đớn và mất máu do rong kinh.

Bác sĩ Bệnh viện Quận 2 và Bệnh viện huyện Đăk Glong phẫu thuật u xơ tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: L.H

Bác sĩ Bệnh viện Quận 2 và Bệnh viện huyện Đăk Glong phẫu thuật u xơ tử cung cho bệnh nhân.

Ngày 27/9 chị được bác sĩ từ Bệnh viện Quận 2 phối hợp đồng nghiệp Bệnh viện huyện Đăk Glong phẫu thuật lấy khối u nặng hơn 0,5 kg ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Hà Quốc Đạt, Bệnh viện Quận 2 cho biết khối u xơ lâu năm nên bệnh nhân rong kinh, thiếu máu nhiều, sức khỏe suy giảm. Trường hợp này nếu không phẫu thuật kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, suy nội tạng, có thể chuyển thành ung thư, khối u vỡ ra gây viêm phúc mạc...

Bác sĩ Nguyễn Đức Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Đăk Glong cho biết bệnh viện chưa thực hiện được kỹ thuật mổ cắt tử cung và bóc u xơ nên luôn phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Hơn 80% người dân tại huyện là đồng bào thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, di chuyển xa bất tiện nên nhiều bệnh nhân thường chịu đựng đến khi bệnh nặng.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...