Bà mẹ tay không cứu con 3 tuổi khỏi hàm cá sấu

Bà mẹ tay không cứu con 3 tuổi khỏi hàm cá sấu

2 con trai của cô Maurina Musisinyana đang chơi trong bóng râm bên bờ sông Runde gần công viên quốc gia Gonarezhou thì cô nghe thấy tiếng thét.

Đang câu cá, bà mẹ 30 tuổi kinh hãi thấy con trai Gideon của mình bị con cá sấu cắn và kéo xuống mép nước.

Học được từ những người cao tuổi, cô Musisinyana đã ấn mạnh tay vào mũi khiến con cá sấu nghẹt thở và mất đi sức mạnh.

Cô đã dùng tay kia để giải cứu con trai thoát khỏi miệng cá sấu.

Con cá sấu đã cắn tay cô Musisinyana rồi bỏ xuống nước sau khi cô cứu được con.

Cậu bé Gideon bị các vết thương ở mặt khiến cậu khó thở. Cả 2 mẹ con đã được cấp cứu tại bệnh viện.

Bà mẹ tay không cứu con 3 tuổi khỏi hàm cá sấu ảnh 1
Bé Gideon bị cá sấu cắn vào mặt

Nói với hãng tin ZBC News sau đó, cô Musisinyana nói rằng: "đến hôm nay, tôi vẫn không tin nổi mình đã cứu được con trai".

Bác sĩ Misheck Chibwe cho biết "bé Gideon đang đáp ứng tốt với việc điều trị".

Theo ZBC News, vụ việc trên không phải là hiếm đối với người dân ở Chiredzi – nơi nhiều người bị chết khi đang câu cá hoặc cố gắng vượt qua sông Runde thì bị cá sấu tấn công.

Sông Runde là nơi cư trú của những con cá sấu sông Nile vốn nổi tiếng là kẻ ăn thịt người độc ác – hãng National Geographic cho hay. Nó chủ yếu ăn cá nhưng sẽ tấn công bất kỳ ai không may đi qua đường của nó, thậm chí cả ngựa vằn, hà mã nhỏ và những con cá sấu khác.

Ước tính mỗi năm có tới 200 người chết vì những con cá sấu này.

Một con cá sấu sông Nile có thể dài gần 5 mét và nặng khoảng 226 kg.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ