Ba Lan phản đối cấp kinh phí từ Quỹ Hòa bình châu Âu cho Ukraine

GD&TĐ - Ngày 10/6, Ba Lan đã lên tiếng phản đối đề xuất chuyển cho Ukraine toàn bộ hoặc một phần số tiền từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) trị giá 6,6 tỷ euro.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk.

"Số tiền này là tiền của chúng ta", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk nói trong một chương trình phát thanh của đài RMF FM hôm 10/6.

Ông khẳng định Ba Lan sẽ chiến đấu đến cùng để nhận được 500 triệu euro từ quỹ này, số tiền mà Ba Lan được quyền hưởng.

Vị quan chức quân sự cấp cao Ba Lan cũng cáo buộc Brussels "đang cố gắng thay đổi luật chơi ngay trong trận đấu".

"Các quốc gia đầu tiên bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine, như Ba Lan hay Slovakia, những nước mà viện trợ đã được tính toán và khoản bồi thường đã sẵn sàng được thanh toán, không muốn chấp nhận giảm khoản thanh toán.

Các quốc gia bắt đầu hỗ trợ sau này như Đức, lại muốn điều ngược lại", một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói với RMF FM.

EPF được thành lập năm 2021 để tài trợ cho các nỗ lực quốc phòng và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm cả các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tuy nhiên, sau khi xung đột ở Ukraine bùng nổ, quỹ này bắt đầu được sử dụng để bù đắp chi phí cho các nước EU trong việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

Ngày 8/6, Đại diện cấp cao của EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh - bà Kaja Kallas, xác nhận Hungary đã đồng ý với quyền phủ quyết của EU đối với việc phong tỏa khoản tiền 6,6 tỷ euro.

Bà đề xuất sử dụng số tiền này để hoàn trả cho các quốc gia thành viên về các lô hàng vũ khí đã giao trước đây, tài trợ cho các hoạt động mua sắm chung mới và duy trì các hoạt động trong sứ mệnh Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của EU (EUMAM) dành cho Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Trần Can đến thăm hỏi gia đình em Trần Ngọc Hân.

Giữ những ước mơ ở lại với trường

GD&TĐ - Ở Điện Biên, sự sẻ chia đang giúp 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm vững tin đến lớp, vượt lên nghịch cảnh và nuôi dưỡng những ước mơ.