Ba Lan mua lô siêu tên lửa JASSM ER trị giá 223 triệu USD của Mỹ

Ngày 24-12, Warsaw và Washington đã ký kết thỏa thuận cung cấp lô tên lửa không đối đất tầm bắn mở rộng AGM-158 JASSM ER trị giá 223 triệu USD cho không quân Ba Lan.

Tên lửa JASSM ER sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho máy bay chiến đấu
Tên lửa JASSM ER sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho máy bay chiến đấu

Tên lửa không đối đất tầm bắn mở rộng AGM-158 JASSM ER được thiết kế để tiêu diệt các hệ thống phòng không của đối phương trước khi máy bay bay vào trong tầm bắn của chúng.

Hôm 29-11, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định phê chuẩn một thỏa thuận bán 70 tên lửa JASSM ER cho Ba Lan để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 của nước này.

Hồi tháng 4-2016, Tư lệnh quân khu phương Tây của Nga, Đại tướng Andrei Kartapolov cho biết, Mỹ có kế hoạch cung cấp cho các đồng minh ở đông Âu tên lửa JASSM ER, vốn có thể giúp không quân NATO có thể vương tới các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga ở khoảng cách không dưới 807km.

Kể từ năm 2014, NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Âu, đặc biệt là tại các quốc gia đông Âu giáp biên giới với Nga, với lý do cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và cảnh báo NATO rằng việc tăng cường quân sự gần biên giới Nga là hành động khiêu khích và đe dọa sự cân bằng sức mạnh chiến lược hiện tại.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.