Ngày 3/3, Trường THCS Lê Hồng Phong, xã EaHuar, huyện biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất 3 em học sinh có hành động đẹp "nhặt được của rơi trả lại người đánh mất".
Theo cô giáo Nguyễn Thị Thái, Hiệu trưởng Nhà trường, việc biểu dương, khen thưởng đột xuất cho 3 học sinh nhằm động viên tinh thần, lan tỏa hành động đẹp trong học sinh và cộng đồng. Từ đó, giáo dục cho học sinh và người dân về tinh thần nhân ái tốt đẹp.
"Mặc dù gia đình các em còn nhiều khó khăn, nhất là em H' Nghiêm Knul thuộc diện hộ nghèo, nhưng các em vẫn hành động đẹp, đầy tình người. Điều này càng tăng lên nét đẹp của người học sinh trong nhà trường. Mong muốn tất cả các em học sinh cần học tập tấm gương đức tính thật thà của 3 em Thành, Băng và H' Nghiêm", cô Thái bày tỏ.
Trước đó, trên đường đi học về 3 học sinh: Hà Công Thành, Nguyễn Ngọc Khánh Băng và H' Nghiêm Knul cùng học lớp 7B, Trường THCS Lê Hồng Phong nhặt được 1 chiếc điện thoại iphone.
Ngay sau đó, cả 3 em mang chiếc điện thoại đến gặp cô Nguyễn Thị Lơ thôn trưởng thôn 7 để bàn giao. Sau đó, cô Lơ đã đăng thông tin lên nhóm fecebook và nhóm zalo của xã nhằm tìm chủ nhân của chiếc điện thoại nói trên.
Khoảng 1 giờ sau, bà N.T.H ở TP Đà Nẵng, 1 khách đi du lịch đến thăm các di tích, thắng cảnh đẹp ở Buôn Đôn đã liên hệ nhận lại tài sản.
Sau khi nhận lại điện thoại, bà H. cũng gửi thư và quà để cảm ơn 3 em học sinh.