Anh yêu tôi nhưng không chịu ly dị vợ

GD&TĐ - Tính cả khoảng thời gian yêu và cưới đến nay cũng đã 4 năm và có với nhau cô con gái xinh xắn nhưng tôi không thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.

Anh yêu tôi nhưng không chịu ly dị vợ
Nhiều người nhìn vào đều khen tôi khéo chọn chồng, người đâu vừa đẹp trai vừa thành đạt mà tính tình lại ôn hòa.
Nhưng cái gì cũng chỉ người trong cuộc mới biết. Bên ngoài anh hào nhoáng bao nhiêu thì ở nhà xuề xòa bấy nhiêu: Ở bẩn, lôi thôi luộm thuộm. Nếu tôi không dọn dẹp chắc anh sống trên bãi rác cũng nên… Biết anh ở bẩn thế, tôi cũng không cưới đâu mà tại thời trẻ nông nổi mê mẩn gương mặt đẹp trai, body 6 múi chuẩn chỉnh của anh. Không những thế, anh còn vô tâm chẳng chịu để ý vợ buồn hay có chuyện gì, cứ mặc kệ như chuyện của người dưng. Nhiều lúc than thở với chồng vài việc để gần nhau hơn mà anh cứ lơ đi mặc kệ.
Đẹp trai, làm ra tiền mà tính anh lại ky bo. Lương tháng 40 triệu đồng, anh đưa tôi 30 triệu, giữ lại 10 triệu làm của riêng. Đã giữ tiền nhưng đôi ba bữa anh lại xin tôi lúc thì 2 triệu lúc thì 5 triệu; tôi không cho thì giận, trách tôi không lo cho chồng, anh lấy lý do dùng tiền quan hệ đối tác chứ có không phải ăn chơi.
Gái một con trông mòn con mắt, từ ngày sinh con đến nay đã gần 1 năm tôi càng nhuận sắc, ấy thế mà vợ chồng lại ít dần những lần gần gũi. Không gần gũi vợ nhưng anh lại hay đong đưa với mấy em gái xinh đẹp nhiều lần bị bắt gặp thì bao biện là họ có ý trước chứ anh chưa làm gì có lỗi với vợ cả. Cũng đúng thật anh không có bồ bịch hoặc là tôi chưa phát hiện ra.
Sống với chồng quá nhàm chán, chẳng được quan tâm cũng chẳng được được đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng tôi sớm sa vào mối tình ngoài luồng nồng cháy với một người bạn. Anh và tôi quen nhau từ hồi cấp 3 học cùng khóa nhưng mà gia đình ngăn cấm yêu sớm nên tình cảm cũng nhạt dần.
Giờ gặp lại nhau những ký ức xưa ùa về, chúng tôi nhanh chóng trao cho nhau tình cảm thắm thiết và những lần ân ái mặn nồng. Tôi như công chúa trong mắt anh (tôi nghĩ thế và chắc là thế thật, vì anh nâng niu tôi như trứng sợ vỡ, quan tâm từng li từng tí những chi tiết nhỏ nhặt nhất, không tiếc lời khen) những điều mà chồng chẳng bao giờ thể hiện.
Tôi nhiều lần ý tứ bảo anh bỏ vợ, tôi cũng sẽ ly dị chồng để hai đứa được đến với nhau bù lại khoảng thời gian dang dở. Anh hứa hẹn nhưng cứ lần lữa viện lý do hết lần này đến lần khác. Anh bảo vợ anh đang bệnh, anh không muốn làm loại người bất nhân bất nghĩa rũ áo ra đi lúc này. Đợi vợ khỏe anh sẽ ly dị và đường hoàng đến với tôi.
Nhưng đợi mãi đến giờ đã hơn 7 tháng anh vẫn chưa ly dị vợ. Tôi đã tìm hiểu và được biết  công ty mà anh làm giám đốc là của bố vợ anh; nhà cũng là chị vợ đứng tên mua. Liệu có phải vì thế mà anh mãi không dứt khoát?
Mong chuyên gia cho tôi xin lời khuyên, tôi có nên tiếp tục chờ đợi anh ly hôn vợ như lời anh hứa để chúng tôi đến với nhau hay là tôi quay về với chồng trước khi anh ấy phát hiện? Nhưng quả thực trong thâm tôi đã không còn tình yêu với chồng, anh ta chẳng chịu quan tâm vợ nhưng người ngoài nhìn vào lại cứ ước ao được người chồng như anh.
* Bài viết trên đã được biên tập lại theo chia sẻ được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.