Phải làm gì khi biết chồng ngoại tình, có con riêng?

GD&TĐ - Vô tình lướt facebook tôi đã phát hiện chồng có mối quan hệ lén lút với người đàn bà khác bên ngoài và có con riêng, tôi đã vô cùng suy sụp.

Phải làm gì khi biết chồng ngoại tình, có con riêng?
Vợ chồng tôi cưới nhau được 12 năm, có 3 mặt con, 2 gái 1 trai. Con trai út năm nay mới gần 5 tuổi. Cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập tốt, cuộc sống thoải mái dư giả. Trước giờ chồng tôi là người chăm chỉ, chịu khó, biết kiếm tiền, sẵn sàng vào bếp phụ vợ và không nề hà chuyện chăm con.
Còn nhớ trước đây từng có thời điểm trên các hội nhóm chị em hỏi nhau là giữa một người chồng 30 triệu không biết làm việc nhà và một người chồng lương 10 triệu nhưng biết làm việc nhà thì bạn chọn ai. Khi đó tôi đã lặng lẽ cười khi đọc bình luận của các chị em rồi đi ra vì chồng tôi lương trên 30 triệu mà lại biết làm việc nhà. Tôi không muốn bình luận điều đó vì sợ mọi người thấy sẽ tủi thân.
Cuộc sống hôn nhân của tôi có thể gọi là viên mãn và đủ đầy cho đến một ngày tôi phát hiện ra chồng mình có con riêng bên ngoài. Đợt đấy tôi bị mất tài khoản facebook nên lập một tài khoản mới, lúc tải ảnh đại diện lên thấy trong máy có ảnh đứa con trai út dễ thương quá nên lấy luôn. Trước giờ tôi vốn không thích chụp ảnh cộng thêm dịch giã ít khi ra ngoài nên lại càng ít ảnh tự sướng. Trong máy chỉ toàn ảnh ba đứa con, nhất là đứa con trai út nên tôi đăng hết lên face như để lưu giữ lại kỷ niệm.
Cách đây hơn 1 tháng tôi vào facebook thấy thông báo Hạ Băng đã thêm một ảnh có mặt bạn, tôi ngạc nhiên không biết người này, nên bấm vào xem. Nhìn thấy tấm ảnh đại diện cậu nhóc khoảng 5 tuổi tôi ngỡ là con trai mình, không biết ai lấy ảnh của con tôi đăng lên như này và nhằm mục đích gì?
Nhưng tôi đã kịp định thần lại, thông qua chiếc áo của đứa trẻ, con trai tôi không có chiếc áo nào như vậy cả nên đây không thể là con trai tôi. Tôi lướt xuống dưới thấy có vài tấm ảnh nữa, đều là ảnh đại diện đăng cách nhau khá lâu ngoài ra không có chia sẻ gì nhiều, hoặc là chia sẻ nhưng để chế độ bạn bè.
Trong số những bức ảnh ấy có một bức ảnh giúp tôi khẳng định đứa trẻ đó chính là con của chồng mình. Đó là bức ảnh đầy năm của đứa trẻ được một người đàn ông bế vắt vai, bức ảnh chụp từ đằng sau không rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn bờ vai ấy và thêm chiếc áo sơ mi tôi có thể chắc chắn đó là chồng mình.
Một cảm giác thất vọng bao trùm lấy tôi, mọi niềm tin và tình yêu dành cho chồng phút chốc tan biến. Căn cứ vào thời gian mà nick facebook kia đăng thì đứa trẻ cũng được gần 5 tuổi rồi, bằng với con trai út của tôi. Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy đã lừa dối, phản bội tôi ít nhất là 5 năm nay vậy mà…
Tôi thấy mình thật ngốc, tôi tưởng mình biết tất cả, tôi nghĩ thu hết lương của chồng là yên tâm, tôi cứ nghĩ chồng về nhà đúng giờ, giúp vợ chăm con là sẽ không có ngoại tình, thật ra tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng sức mạnh. Nhưng tôi cũng không phải người bốc đồng, nông nổi đến mức chỉ cần qua vài tấm ảnh trên facebook mà kết tội chồng ngoại tình có con riêng.
Chỉ cần bỏ ra một ít tiền cho văn phòng thám tử tôi đã biết được những gì cần biết. Những hình ảnh mà họ gửi về cho tôi đã củng cố thêm những nghi ngờ của tôi. Đúng là chồng tôi đang ngoại tình với người phụ nữ có tên là Hạ Băng kia.
Cô ấy sống trong một căn hộ chung cư sang trọng đắt đỏ khá gần công ty của chồng tôi. Hàng ngày mỗi buổi trưa anh đều qua với hai mẹ con cô ấy. Theo như thám tử báo cáo lại thì hình như cô ấy có công việc tại nhà và thu nhập khá tốt nên không giống như đang bòn rút tiền của chồng tôi.
Những tấm ảnh, đoạn phim mà phía văn phòng thám tử gửi cho tôi vẫn cất trong tủ, tôi chưa biết nên xử lý như thế nào nữa. Có nên nói ra cho chồng là mình đã biết sự thật và nghe lời giải thích từ phía anh. Hay nên âm thầm đến gặp hai mẹ con người phụ nữ kia.
Nhưng nếu gặp họ tôi biết nói gì đây, đứa trẻ vô tội, thật đáng thương biết bao. Nó cũng như con trai của tôi, còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện này.
Nhưng tôi cũng chẳng thể vờ như là chưa biết bí mật của chồng tôi để mà sống đến cuối cuộc đời này. Và cũng chẳng có bí mật nào là mãi mãi, một ngày nào đó chuyện này sẽ vỡ lở, nếu không phải tôi thì cũng sẽ là một ai đó khác phanh phui chuyện này ra. Tôi nên làm gì đây, thật sự rất khó nghĩ, tôi tiến thoái lưỡng nan mong chuyên gia cho tôi xin một lời khuyên, cảm ơn rất nhiều!
* Bài viết trên đây được viết lại theo chia sẻ được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.