Án tử cho kẻ sát hại sư trụ trì, cướp tiền chùa trả nợ

GD&TĐ - Vì ăn chơi, tiêu xài vô độ nên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989) thiếu nợ rất nhiều người. Thế nhưng, chẳng những không biết chí thú làm ăn trả nợ hắn lại rắp tâm giết người để cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm trước vành móng ngựa.

Án mạng trong ngôi chùa cổ

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm.

Sáng 23/3/2020, đang trên đường đi làm anh Bùi Phụng, trú tại khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhận được cuộc điện thoại của bà Nguyễn Thị Phượng. Bà Phượng là người làm công quả tại chùa Quảng Ân, huyện Hàm Tân. Qua điện thoại, giọng bà Phượng đầy hoảng loạn: “Anh Phụng ơi, anh xuống nhanh dưới chùa cứu thầy. Người ta đánh thầy chảy máu đầu”.

Anh Phụng trấn an người phụ nữ, nói bình tĩnh kể lại câu chuyện. Bà Phượng mếu máo kể, ngày hôm qua thầy Tịnh (Đại đức Thích Nguyên Tịnh) đi Sài Gòn có nhờ mẹ con bà lên ở chùa để chăm sóc cho thầy Lộc (Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, trụ trì chùa Quảng Ân) bị bệnh tim.

Đêm khuya, có kẻ gian đột nhập vào chùa đánh thầy Lộc. Bà Phượng cũng bị hắn đánh bất tỉnh… Anh Phụng liền gọi điện báo Công an huyện Hàm Tân. Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Tân đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường.

Tại chùa Quảng Ân, lực lượng chức năng phát hiện ông Tạ Văn Sửu, pháp danh Thích Nguyên Lộc (SN 1962), trụ trì chùa Quảng Ân và chị Nguyễn Bảo Yến (SN 2001), phật tử tại chùa đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1977), mẹ nạn nhân Yến bị đánh trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Hàm Tân đã phong tỏa hiện trường và báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện trường vụ án là ngôi chùa cổ, thuộc khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Xung quanh chùa được quây bằng hàng rào lưới B40. Ngày thường có hai nhà sư tu tập tại chùa cùng khoảng 10 người đến làm công quả, sinh hoạt tôn giáo…

Nơi kẻ thủ ác gây án là phòng riêng của trụ trì, rộng khoảng 30 mét vuông, phía sau có lối ra công trình phụ…

Hay tin Thượng tọa Thích Nguyên Lộc bị sát hại, phật tử và người dân ở thị trấn Tân Nghĩa hết sức bàng hoàng, thương tiếc. Xác định vụ án có tính chất phức tạp, gây hoang mang dư luận, nạn nhân là sư trụ trì chùa, Công an tỉnh Bình Thuận xác lập ngay chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và một số lời khai ban đầu, Ban chuyên án xác định thủ phạm có thể là người quen biết nạn nhân, gây án do tư thù, nhưng cũng không loại trừ cướp tài sản mà chưa biết lấy đi những gì.

Tại hiện trường, Ban chuyên án còn thu giữ một số mẩu cây khô dính máu và tóc. Từ đây, Ban chuyên án nhận định hung thủ đã dùng khúc gỗ tròn làm hung khí và đã mang đi sau khi gây án.

Sát hại sư thầy, cướp tiền trả nợ

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra.

Ban chuyên án đã đưa vào tầm ngắm hàng chục đối tượng để xác minh, làm rõ, trong đó nổi lên trường hợp Nguyễn Thanh Tâm. Tâm có biểu hiện nghi ngờ nhất, bởi sau khi án mạng xảy ra hắn đã rời địa phương đi đâu không rõ.

Theo lẽ thường, với một phật tử có mối thân quen với sư Lộc, hắn phải ở lại nhà để viếng lễ tang của người thầy đã từng giúp hắn làm lễ quy y Tam bảo. Trước ngày xảy ra vụ án, Tâm cũng từng ghé phòng nạn nhân nói chuyện khoảng 30 phút.

Đêm 24/3/2020, dưới sự hỗ trợ của Bộ Công an, lực lượng của Ban chuyên án đã tìm thấy nơi ở của vợ chồng Tâm tại một phòng trọ ở Quận 9, TPHCM.

Các trinh sát đã ngụy trang thành đơn vị phòng chống dịch Covid-19, vào phòng trọ và dẫn giải Tâm về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự phía Nam để làm việc trong sự ngỡ ngàng, không kịp trở tay của hắn.

Tại Cục Cảnh sát hình sự, điều tra viên yêu cầu Tâm khai đã gặp ai, làm gì, ở đâu… từ đó tìm ra các mâu thuẫn. Lực lượng nghiệp vụ cũng lấy dấu vân tay, chân, dịch vòm họng của đối tượng để phục vụ giám định, truy nguyên.

Từ bản tường trình của Tâm, điều tra viên phát hiện có bốn mâu thuẫn lớn về thời gian, hành vi có liên quan đến vụ án.

Đồng thời, trưa 25/3/2020, kết quả giám định cho thấy dấu vân chân của Tâm trùng khớp tại hiện trường. Từ đây, các điều tra viên đã tập trung đấu tranh trực diện với Tâm về bốn mâu thuẫn trên.

Trước những lập luận đanh thép của điều tra viên và những bằng chứng không thể chối cãi, Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.

Theo lời khai của Tâm, nhà hắn ở gần chùa nên thường ngày hay sang nói chuyện cùng Thượng tọa Thích Nguyên Lộc và sư Thích Nguyên Tịnh, người cùng tu tại chùa. Chính vì biết rất rõ về thầy Lộc, về ngôi chùa nên chuyện đột nhập vào chùa đối với Tâm dễ như trở bàn tay.

Thời gian gần đây, do nợ nần nhiều người, Tâm nảy sinh ý định vào chùa trộm tài sản. Trưa ngày 22/3/2020, Tâm sang chùa chơi, nghe sư Tịnh nói chiều cùng ngày sẽ đi công việc qua đêm ở TPHCM nên hắn quyết định ra tay.

Do thầy Thích Nguyên Lộc có tiền sử bệnh tim nên trước khi đi sư Tịnh nhờ mẹ con bà Phượng sang chùa ngủ để phòng thầy Lộc gặp chuyện bất trắc về sức khỏe.

Mẹ con bà Phượng ngủ phía sau ngôi chùa, còn thầy Lộc ngủ ở phòng trên. Sự xuất hiện của mẹ con bà Phượng, Tâm không biết.

Với ý định sẽ giết người diệt khẩu nếu bị phát hiện, Tâm cưa một đoạn gỗ bạch đàn và để nhô ra một nhánh nhọn với mục đích gây sát thương cao. Nửa đêm, Tâm đi xe máy đến vườn điều phía sau chùa rồi bỏ dép phía ngoài, đột nhập vào trong chùa.

Biết cửa chính của chùa rất dễ mở, chỉ cần kéo mạnh tay là bung chốt nên Tâm quyết định đột nhập bằng cửa này. Tuy nhiên, do Tâm kéo quá sức nên đã tạo ra tiếng động.

Nghe tiếng động lạ, chị Yến đang xem tivi vội chạy lên xem thì liền bị Tâm dùng thanh gỗ đánh tới tấp vào đầu, gục xuống nền nhà.

Thầy Lộc đang ngủ trên võng thức giấc, ngẩng đầu lên xem bị Tâm tới tấn công. Bà Phượng từ dưới nhà chạy lên cũng bị hắn đánh vào đầu bất tỉnh. Chị Yến đang nằm thoi thóp cố gượng dậy kêu cứu thì bị Tâm đánh thêm nhiều nhát nữa vào đầu…

Thấy các nạn nhân khó có khả năng sống sót, Tâm lấy chìa khóa của thầy Lộc mở tủ cướp đi toàn bộ số tiền có trong đó. Hắn bỏ tiền cùng điện thoại di động của bà Phượng, chị Yến vào chiếc túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Đến khu nghĩa địa cách chùa khoảng một cây số, Tâm lấy tiền trong túi xách cho vào túi nilon rồi châm lửa đốt túi để phi tang.

Do phần đầu khúc cây dính máu nên Tâm đốt luôn đoạn cây này, phần còn lại vứt vào một bãi đất hoang gần đó. Sau đó Tâm về nhà tắm rửa, giặt quần áo dính máu rồi đi ngủ.

Thức dậy, hắn lấy hơn 400 triệu đồng vừa cướp trả nợ cho 14 người ở địa phương và cất giấu 260 triệu đồng trên trần nhà.

Buổi trưa, Tâm mang theo 140 triệu đồng vào TPHCM và nộp vào tài khoản của vợ. Trên đường đi, hắn vứt bỏ toàn bộ điện thoại của các nạn nhân…

Ngày 17/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tâm về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Thanh Tâm đã phạm vào tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng là giết hai người trở lên, giết người mà ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ và tội cướp tài sản với tình tiết định khung tăng nặng chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm a, Điểm e, Điểm n, Khoản 1 Điều 123 và Điểm a, Khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người và 18 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo Tâm phải nhận là tử hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.