Ấn Độ: Con gái nhảy vào giàn thiêu khi hỏa táng cha

GD&TĐ - Một vụ việc thương tâm xảy ra ở thành phố Barmer của bang Rajasthan, Ấn Độ khi một cô gái đã quá đau buồn trước cái chết của cha mình và nhảy vào giàn thiêu.

Giàn thiêu bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.
Giàn thiêu bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.

Ông Damodardas Sharda, 73 tuổi chết vì Covid-19 vào sáng 4/5 sau khi được đưa vào bệnh viện chính phủ ở Barmer vào ngày 2/5. Bệnh viện đã bàn giao thi thể ông cho người thân theo nghi thức Covid-19.

Người phụ trách Sở cảnh sát thành phố Barmer là Prem Prakash cho biết ông Damondardas có 3 con gái. Con gái út của ông nhất quyết muốn vào khu vực hỏa táng khi diễn ra lễ tang vì gia đình cô không có thành viên nam. Cảnh sát cho biết, trong đám tang, cô Chandrakala (34 tuổi), bất ngờ nhảy vào giàn hỏa thiêu cha mình.

Sau đó cô được kéo ra khỏi giàn thiêu nhưng đã bị bỏng tới 70%. Hiện cô đang được chuyển tới Jodpur để điều trị.

Ông Prem Prakash cho biết mẹ của cô Chandrakala cũng đã qua đời.

Hôm qua nhà chức trách Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong ngày với 3.780 ca, đưa tổng số người chết vì đại dịch lên tới 226.188 người. Trong khi đó 382.315 ca mới được ghi nhận, đưa tổng số ca mắc lên 20.665.148 ca.

Theo Bangalore mirror

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.