Ấm lòng những bữa cơm yêu thương

GD&TĐ - Một bữa cơm đặc biệt, tất cả như một gia đình, không khí vui vẻ cùng tình thầy trò ấm áp... là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến với chương trình “Bữa cơm gắn kết tình yêu thương” do tập thể giáo viên Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn (thành phố Đông Hà, Quảng Trị) dành cho các em học sinh xa nhà đang học tập tại trường…

Ấm lòng những bữa cơm yêu thương

Ý tưởng đặc biệt...

Chúng tôi đến căng tin Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn vào giữa giờ nghỉ trưa, nơi đây có hàng trăm em học sinh và thầy, cô giáo cùng nhau ngồi bên mâm cơm ấm cúng, tràn ngập tiếng nói cười.

Khi được hỏi về chương trình, thầy giáo Ngô Quang Minh Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nhà trường cho biết: “Ý tưởng về “Bữa cơm gắn kết tình yêu thương” được các cô, thầy giáo trong trường ấp ủ từ lâu, nhưng đến đầu năm 2016, khi hội đủ các yếu tố cần thiết mới chính thức triển khai. “Bữa cơm gắn kết tình yêu thương” ra đời như tên gọi của nó. Mục đích chính của chương trình là kết nối và chia sẻ tình yêu thương giữa thầy cô giáo với các em học sinh trong nhà trường.

Thông qua bữa cơm hàng ngày, các thầy, cô giáo sẽ trò chuyện, lắng nghe học sinh của mình. Bên cạnh đó, bữa cơm cũng đem lại cảm giác gần gũi, ấm cúng như không khí bữa cơm gia đình cho các em học sinh xa nhà phải ở trọ, ở ký túc xá”. Sau khi nghe ý tưởng về chương trình này, hầu hết các giáo viên đều tán thành và nhiệt tình hưởng ứng. Để có bữa cơm đầy đủ cho các em, toàn thể giáo viên cùng chung tay đóng góp về cả tinh thần lẫn vật chất. Người đóng góp tiền, người hỗ trợ công sức… Mỗi bát cơm chứa đựng tình cảm ân cần của các cô, thầy giáo đối với học trò thân yêu.

Cuối tháng 10 vừa qua, bữa cơm gắn kết tình yêu thương đầu tiên được thực hiện. Gần 200 em học sinh xa nhà, có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau ăn trưa trong căng tin nhà trường. Sau bữa cơm đầu tiên được thực hiện thành công, nhiều cựu học sinh của trường và một số cơ quan, ban, ngành đã cùng chung tay hỗ trợ thêm kinh phí cho chương trình.

Cứ đều đặn, trưa ngày thứ 6 cuối cùng của mỗi tháng, các cô, thầy giáo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn lại tất bật cùng nhà bếp chuẩn bị hơn 150 suất cơm (mỗi suất trị giá 20.000 đồng) cho các em học sinh. Để tạo điều kiện cho các em học sinh xa nhà, các cô, thầy giáo chủ động hướng dẫn các em đăng ký phần cơm. Trong bữa ăn, các cô, thầy giáo ngồi cùng bàn với học trò của mình. Giáo viên và học sinh cùng nhau tâm tình, sẻ chia nhiều câu chuyện học tập, chuyện cuộc sống…

Em Nguyễn Thái Công, lớp 12 chuyên Hóa vui vẻ nói: “Nhà em ở tận xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Vì xa nhà nên em phải ở ký túc xá của trường cho tiện việc học tập. Hầu hết thời gian là ở ký túc nên em rất ít khi được ăn cơm nhà, nhiều lúc rất thèm một bữa cơm gia đình. “Bữa cơm gắn kết tình yêu thương” do các cô, thầy tổ chức đã cho chúng em cảm thấy mình được quan tâm, săn sóc như đang ở nhà vậy. Chúng em rất biết ơn cô, thầy”.

Thắt chặt tình yêu thương

Có trực tiếp ngồi vào mâm cơm đặc biệt của thầy trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, mới cảm nhận được không khí gần gũi, ấm áp, đầy tình yêu thương của một bữa cơm sum vầy trong gia đình. Đây cũng là điều mà các cô, thầy khi thực hiện chương trình hướng tới. Đặc biệt, sau mỗi bữa cơm, các cô, thầy giáo sẽ tặng thêm 1 phần quà gồm 30 suất ăn miễn phí cho 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết phấn đấu vươn lên trong học tập.

Thầy giáo Trần Lê Hùng, giáo viên môn Vật lý chia sẻ: “Nhà trường hiện có hơn 700 học sinh với 26 lớp học. Vì là trường chuyên nên quy tụ học sinh từ nhiều địa phương trong tỉnh về học. Nhiều em xa nhà phải ở kí túc xá, ở trọ nên thiếu đi những bữa cơm gia đình. Để các em có bữa cơm ấm cúng như ở nhà, tập thể giáo viên chúng tôi đã cùng nhau lên ý tưởng và tham gia tích cực vào chương trình này.

Trong bữa cơm, các cô, thầy cùng ngồi ăn với học sinh của mình, cùng trò chuyện, tâm sự với các em, tình cảm thầy trò được thắt chặt. Cũng từ đó, chúng tôi hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của các em hơn, kịp thời nắm bắt được những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống của học sinh để hỗ trợ, giúp đỡ các em. Bên cạnh đó, bữa cơm gắn kết yêu thương cũng giúp các em có hoàn cảnh khó khăn thêm vững vàng hơn về tinh thần, để các em yên tâm học hành, vươn lên trong cuộc sống”.

Nhìn những nụ cười tươi của các em cũng như ánh mắt trìu mến mà các thầy cô giáo nơi đây dành cho học sinh của mình, chúng tôi biết rằng chương trình “Bữa cơm gắn kết tình yêu thương” đã thành công đúng như tên gọi của nó. Có lẽ sau một buổi học căng thẳng, bữa cơm đặc biệt này sẽ là lúc tình cảm thầy trò được thắt chặt nhất, để tình yêu thương được lan tỏa trong toàn nhà trường.

“Sắp tới, các thầy cô sẽ tiếp tục thực hiện đều đặn chương trình “Bữa cơm gắn kết tình yêu thương”. Ngoài ra, chúng tôi đang dự kiến sẽ tổ chức chương trình tình nguyện tại chỗ. Nhà trường sẽ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập theo hình thức hỗ trợ suất ăn miễn phí cả năm học.

Đối với những em thi đỗ đại học, dự kiến chúng tôi sẽ trao tặng thêm 5 triệu đồng để động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho các em yên tâm học tập” - thầy giáo Ngô Quang Minh Hải chia sẻ về dự định trong tương lai. Hi vọng rằng, với những ý tưởng hay và cách làm sáng tạo, chương trình “Bữa cơm gắn kết tình yêu thương” sẽ được nhân rộng, không chỉ tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, mà ở nhiều trường khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng như trên toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.