Ai Cập phát hiện ngôi mộ 3.000 năm tuổi của thợ kim hoàn

GD&TĐ - Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa phát hiện ra ngôi mộ của một thợ kim hoàn nổi tiếng sống cách đây 3.000 năm, kèm theo các bức tượng, xác ướp và đồ trang sức… tại thành phố Luxor.  

Ai Cập phát hiện ngôi mộ 3.000 năm tuổi của thợ kim hoàn

Hôm qua (9/9), Bộ trưởng Bộ Cổ vật của Ai Cập Khaled Al-Anani cho biết ngôi mộ này có từ triều đại thứ 18 của Ai Cập, thuộc thời đại Vương quốc mới – khoảng thế kỷ 15  trước Công nguyên.

“Công việc vẫn chưa hoàn tất và chúng tôi đang tiếp tục làm việc để tìm thêm các vật thể và thêm những ngôi mộ khác” – ông Khaled Al-Anani nói.

Khu vực khai quật bao gồm một chiếc sân và một góc để bức tượng của thợ kim hoàn Amenemhat với vợ và một trong những người con trai của ông.

Đầu năm nay, các nhà chức trách tuyên bố rằng họ đã phát hiện một ngôi mộ khác ở Luxor thuộc về một thẩm phán và các nhà khảo cổ Thụy Điển cũng phát hiện được 12 nghĩa trang cổ gần thành phố Aswan cách đây gần 3.500 năm.

Các phế tích cổ Ai Cập thu hút nhiều cách du lịch và các nhà chức trách hy vọng những phát hiện mới sẽ càng hấp dẫn thêm nhiều người tới thăm.

Theo các nhà chức trách, doanh thu trong du lịch của Ai Cập đã tăng 170% trong 7 tháng đầu tiên của năm 2017, đạt 3,5 tỉ USD. Đây là tin tốt lành đối với một nền kinh tế dựa vào ngoại tệ.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ronaldo và 6 lần 'ganh tị' với Messi

Ronaldo và 6 lần 'ganh tị' với Messi

GD&TĐ - Dù dư luận nghiêng về phía Lionel Messi nhưng Cristiano Ronaldo vẫn luôn khẳng định mình mới là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới (GOAT).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores.

Không có đường quay lại

GD&TĐ - Căng thẳng Venezuela đang leo thang. Ông Maduro đã phê chuẩn đề xuất của đảng cầm quyền về việc sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Mỹ tấn công.