6 sự thật ‘trái ngược’ về cuộc sống

GD&TĐ - Thành công cuối cùng của một người không phải là sự hào nhoáng bên ngoài, mà là sự thống nhất giữa thể xác và tâm hồn.

Chính bạn mới có quyền và khả năng định nghĩa cuộc sống của riêng mình. (Ảnh: ITN)
Chính bạn mới có quyền và khả năng định nghĩa cuộc sống của riêng mình. (Ảnh: ITN)

Mỗi lựa chọn và ngã rẽ thực chất là cơ hội để cuộc sống có một cuộc đối thoại sâu sắc với chúng ta, và cũng sẽ mở ra một cánh cửa mới cho chúng ta.

Càng hiểu rõ bản thân “bên trong”, chúng ta càng có khả năng mang ánh sáng đến thế giới “bên ngoài”.

Sự thật của cuộc sống thực ra đầy rẫy những nghịch lý như vậy. Chúng ta thường sử dụng các quy luật của thế giới vật chất để hiểu về cuộc sống, nhưng nhiều sự thật của cuộc sống lại trái ngược với thế giới vật chất.

Cuộc sống không phải là một trải nghiệm khách quan

Ngược lại, đó là một quá trình chủ quan. Cuối cùng, chúng ta là ai và chúng ta muốn sống cuộc sống như thế nào không phải do người khác định nghĩa và quyết định.

Chỉ có chính bạn mới có quyền và khả năng định nghĩa cuộc sống của riêng mình. Vì vậy, khi bạn gặp khó khăn, hãy nhắc nhở bản thân rằng rất có thể bạn đã tự giới hạn mình ở một nơi nào đó. Chìa khóa nằm trong tay bạn. Bạn luôn có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau.

Bạn cho đi càng nhiều thì bạn càng nhận được nhiều

2-gia-tri-cuoi-cung.jpg
Giá trị cuối cùng của cuộc sống đến từ sự kết nối và hòa nhập với thế giới.

Chúng ta phải cho đi những gì chúng ta muốn nhận lại - nếu chúng ta muốn nhận được tình yêu, hãy cho đi tình yêu; nếu chúng ta không muốn điều gì đó, đừng cho đi - nếu chúng ta không muốn bị ghét, đừng cho đi sự căm ghét.

Bản thân việc cho đi không khó, nhưng phần khó khăn là cho đi không chỉ với người thân và người yêu của bạn, mà còn với tất cả mọi người bạn gặp, kể cả những người bạn chỉ gặp một lần, thậm chí cả những người bạn ghét và khinh thường. Khi bạn có thể cho đi mà không phân biệt, bạn sẽ có được tự do.

Thế giới bên ngoài là hình ảnh phản chiếu của thế giới bên trong

Nếu chúng ta thay đổi trạng thái bên trong của mình, thế giới bên ngoài mà chúng ta cảm nhận cũng sẽ thay đổi theo. Do đó, khi bạn cảm thấy mình không có nơi nào để đi, bạn cũng có thể nhìn vào bên trong để xem liệu bạn có thể buông bỏ một điều gì đó hay không.

Mọi khó khăn đều là con đường để hiểu bạn được chiều sâu của trái tim mình, từ đó loại bỏ chướng ngại và tiến tới giác ngộ.

Chúng ta không phải là những cá nhân tách biệt

Bản ngã thực sự của mỗi người đều được kết nối. Tại sao công bằng và công lý xã hội lại đáng để theo đuổi? Bởi vì mọi người đều nhìn thấy chính mình trong cuộc sống của người khác. Do đó, giá trị cuối cùng của cuộc sống đến từ sự kết nối và hòa nhập với thế giới.

Một cuộc sống ích kỷ không thể mang lại hạnh phúc lâu dài. Bạn cho đi càng nhiều, bạn sẽ càng nhận được nhiều, cuộc sống của bạn sẽ càng phong phú và rộng lớn hơn.

Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống khó khăn là đối mặt với nó

Bạn có thể nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tình huống khó khăn, nhưng sớm hay muộn bạn cũng sẽ lại rơi vào cái hố đó. “Lối tắt” duy nhất để thoát khỏi tình huống khó khăn là quay lại tình huống khó khăn đó, đối mặt với nó, rồi thoát ra.

Cách duy nhất để chữa lành nỗi đau là cảm nhận nó

Nỗi đau không thể chôn vùi. Bạn nghĩ rằng mình đã quên nó, nhưng chỉ một câu nói cũng có thể khơi dậy nỗi đau sâu thẳm nhất của bạn. Chỉ khi bạn cảm nhận, đối mặt với nó, vượt qua nó, bạn mới có thể thực sự chữa lành.

Mục đích của cảm giác không chỉ đơn thuần là trải nghiệm nỗi đau, mà còn vì nỗi đau cho phép chúng ta nhìn thấy những nhu cầu chưa được đáp ứng, nhìn thấy bản thân không được chấp nhận và sau đó chấp nhận chính mình. Do đó, khi bạn cảm thấy đau, đừng kìm nén. Cảm thấy đau là cách duy nhất để thoát khỏi nỗi đau.

Khi chúng ta có thể đối mặt với chính mình, chúng ta sẽ biết rằng bản chất của cuộc sống không phải là khổ đau, mà là tình yêu và niềm vui lớn lao.

Theo gvm.com.tw

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Tổ quốc trong tôi từ mùa Thu ấy!

GD&TĐ - Không hiếm người, đọc đúng từ Tổ quốc mà chẳng thấy Tổ quốc đâu. Vô vị trong lối hô khẩu hiệu. Với tôi, Tổ quốc bình dị mà!

Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế năm 2025: Quang Minh, Mạnh Tuấn, Giang Đức Dũng, Hoàng Khôi (từ bên trái qua).

Những 'ngôi sao' Hóa học Việt

GD&TĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đoạt 4 Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế được tổ chức trực tiếp.