Chung nhà khác phòng - Xu hướng của hôn nhân hiện đại

GD&TĐ - Không chỉ những người lựa chọn cuộc sống độc thân, trong những năm gần đây, nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng dần phát sinh xu hướng “ngủ phòng riêng”.

Sống chung nhưng tách biệt là xu hướng mới của vợ chồng hiện đại. (Ảnh: ITN).
Sống chung nhưng tách biệt là xu hướng mới của vợ chồng hiện đại. (Ảnh: ITN).

Một báo cáo trải nghiệm cư trú trong hai năm qua cho thấy: ở Mỹ có 1/7 người sống độc thân, ở Nhật Bản có 30% hộ gia đình độc thân, trong khi đó ở Trung Quốc, hơn 80% người đã kết hôn cho biết họ khao khát có không gian riêng.

Tôn trọng không gian riêng của nhau

Mô hình “LAT” (Living Apart Together) kiểu Bắc Âu (bao gồm việc sống riêng, ngủ riêng, còn gọi là “sống chung nhưng tách biệt”, chỉ tình trạng mà các cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân mật nhưng không sống cùng nhau) đã bắt đầu nổi lên.

Điều này khiến người ta không khỏi tò mò, không ngủ chung giường hoặc không chung phòng, thật sự không ảnh hưởng đến mối quan hệ thân mật sao?

Dưới đây là chia sẻ của một người trẻ đang ở trong tình trạng này:

“Kết hôn được hai năm, tôi và chồng vẫn duy trì trạng thái sống chung nhưng ngủ riêng, một căn hộ có hai phòng, tôi ngủ ở phòng chính, anh ấy ngủ ở phòng phụ, thỉnh thoảng khi có gia đình hoặc bạn bè đến thăm mới ngủ chung.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về thời gian làm việc, chồng tôi là công chức, hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, còn tôi làm trong lĩnh vực truyền thông, hàng ngày một giờ trưa bắt đầu làm việc và kết thúc vào giữa đêm, cộng thêm chúng tôi đều thuộc tuýp người dễ mất ngủ, bất kể ai về muộn hay dậy sớm đều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nhau.

Lý do thứ hai là chúng tôi đã quen nhau được hơn mười năm, từ khi mới vào cấp hai đã có tình cảm với nhau, hiểu rõ tính cách và sở thích của nhau.

Chồng tôi thích yên tĩnh, còn tôi thì thích hoạt động, buổi tối anh ấy thích nhất là đọc sách hoặc lướt điện thoại, còn tôi thỉnh thoảng trở về sớm thì chủ yếu là gọi điện video với bạn bè hoặc cha mẹ.

Vì vậy, để tạo ra một môi trường thoải mái cho cả hai, chúng tôi chọn sống riêng từ thứ Hai đến thứ Sáu, hy vọng dành cho nhau nhiều không gian hơn.

Thứ ba là vấn đề thói quen, không phải càng sử dụng không gian chung nhiều thì càng thể hiện sự thân mật giữa vợ chồng, chẳng hạn như tôi và chồng tôi sử dụng nhà vệ sinh riêng.

Tôi sử dụng nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, còn anh ấy sử dụng nhà vệ sinh trong phòng khách, như vậy sẽ không xảy ra tình trạng đồ đạc bị để lung tung: tôi không bao giờ phải hỏi anh ấy đã để mỹ phẩm dưỡng da của tôi ở đâu, anh ấy cũng không phải lo lắng tôi sẽ đặt lộn xộn dao cạo của anh ấy.

Những bất ngờ thú vị

1-song-chung-nhung-tach-biet.jpg
Quan hệ giữa hai người tốt hay xấu cũng giống như sự tương tác giữa giày và chân, cần phải cùng nhau khám phá và hòa hợp. (Ảnh: ITN).

Mặc dù khi chia sẻ mô hình hôn nhân này với hầu hết bạn bè xung quanh, nhiều người thể hiện sự ngạc nhiên hoặc không thể chấp nhận, nhưng tôi không cảm thấy tình cảm vợ chồng chúng tôi có vấn đề gì.

Chính trạng thái ngủ riêng này đã đem lại cho cuộc sống của chúng tôi nhiều bất ngờ, chẳng hạn như vào những buổi tối muộn, thỉnh thoảng tôi lại phát hiện thấy một bát mì nóng hổi trong nồi ở bếp, hoặc thấy hoa tươi trên bàn trà trong phòng khách, và anh ấy cũng sẽ phát hiện ra rằng thỉnh thoảng khi dậy sớm, tôi sẽ giúp anh lau rửa dao cạo râu.

Chúng tôi giống như những người bạn cùng phòng không làm phiền nhau, nhưng lại có sự thân mật hơn hẳn so với người lạ hoặc bạn bè.

Vào cuối tuần chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau, hoặc trong một số trường hợp đặc biệt cũng sẽ ngủ chung, chẳng hạn như khi tôi xem phim kinh dị và sợ hãi, tôi sẽ đến phòng nhỏ tìm anh ấy.

Mô hình sống cùng nhau mà không chung phòng khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn trong quan hệ hôn nhân. Cũng có lúc tôi từng dao động, chẳng hạn như khi bạn thân khuyên nhủ lần thứ n “hãy giữ chặt anh ấy một chút”, lòng tôi cũng có phần nghi ngờ.

Nhưng một số hành động chu đáo của chồng lại kéo tôi về vùng an toàn, ví dụ như anh ấy sẽ nhắn cho tôi một tin “Chúc ngủ ngon” trước khi đi ngủ, và vào buổi sáng trước khi ra ngoài, anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi.

Tuy nhiên, gần đây tần suất “chia phòng” của chúng tôi đã giảm, vì chúng tôi có kế hoạch sinh con. Tôi tin rằng khi chúng tôi chân thành chấp nhận điều này, chúng tôi có thể bắt đầu hoặc ngừng bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ sự rạn nứt nào.”

Suy cho cùng, quan hệ giữa hai người tốt hay xấu cũng giống như sự tương tác giữa giày và chân, cần phải cùng nhau khám phá và hòa hợp, tình cảm không phải chỉ tồn tại trên cùng một chiếc giường. Trong thời gian bên nhau, nếu có đủ giao tiếp thì thời gian sống riêng là để dành cho bản thân, chẳng phải cũng tốt sao?

Theo ellemen.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ