Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam (21/4), tại TPHCM. Với sự đồng hành của thương hiệu bút viết PILOT (Nhật Bản) hội thi tiếp tục khẳng định vai trò trong việc lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời tôn vinh giá trị của chữ viết tay trong hành trình phát triển tư duy và nhân cách học sinh THCS.
Năm nay, vòng chung kết cấp thành phố có sự tham dự của 308 học sinh. Trong đó bảng A (lớp 6, lớp 7) có 155 học sinh tham dự và bảng B (lớp 8, lớp 9) có 153 em.
Hội thi gồm hai hoạt động. Ở hoạt động 1, học sinh được trải nghiệm 16 trạm đọc và thực hiện các yêu cầu của mỗi trạm trong thời gian 55 phút. Theo đó, mỗi học sinh đóng vai là một “Đại sứ văn hóa đọc” với cuốn “Hộ chiếu đọc sách”.
Các trạm được thiết kế theo nhiều nhóm kỹ năng, từ chọn sách theo mục đích, nhận diện thể loại đến ghi chép, cảm nhận và sáng tạo nội dung.
Chẳng hạn, ở nhóm trạm lựa chọn và định hướng đọc yêu cầu học sinh xác định sách phù hợp mục đích như giải trí, rèn kỹ năng, phát triển bản thân hoặc theo chủ đề cụ thể. Trạm sáng tạo đặt ra các thử thách như ghép tên sách thành thông điệp có ý nghĩa, chọn nhân vật trong sách để kết bạn. Trong khi đó, các trạm đọc hiểu và cảm nhận yêu cầu học sinh tìm trích dẫn, ghi lại suy nghĩ hoặc dự đoán nội dung sách qua bìa.
Ở trạm 8 với thử thách “Lật trang tìm chữ”, nhiệm vụ yêu cầu học sinh ghi lại trích dẫn trong một trang sách có từ thể hiện tình cảm gia đình, Huỳnh Như, học sinh lớp 8/7, Trường THCS Hoàng Diệu (phường Tân Phú) chọn sách “Bám váy mẹ” của tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam. Học sinh này cho biết nhiệm vụ tuy không quá khó nhưng gợi lên cho em nhiều suy nghĩ về tình cảm gia đình.
Sau khi hoàn thành hoạt động trải nghiệm, học sinh di chuyển đến Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Sài Gòn) để thực hiện sản phẩm sáng tạo (hoạt động thứ hai), trong thời gian 75 phút.
Chủ đề của sản phẩm sáng tạo năm nay là thiết kế một “vương quốc sách” theo trí tưởng tượng và suy nghĩ cá nhân với đầy đủ tên gọi, giới thiệu các cuốn sách hay đã đọc, dùng bút chì màu để trang trí “Hộ chiếu đọc sách”. Sản phẩm sáng tạo (hoạt động thứ hai), trong thời gian 75 phút.
Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Cuốn “Hộ chiếu đọc sách” được phát trong hội thi lần này không chỉ là tờ giấy ghi nhận thành tích, mà là sản phẩm cá nhân kết tinh từ năng lực, trí tưởng tượng và tài năng nghệ thuật của mỗi học sinh.
“Mong rằng sau hội thi này, niềm đam mê đọc sách sẽ tiếp tục được lan tỏa. Đọc sách không chỉ để thu nhận kiến thức mà còn giúp các em nuôi dưỡng tâm hồn yêu thương, yêu nghệ thuật và yêu cuộc sống”, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.
Sự đồng hành của PILOT được xây dựng trên nền tảng hơn ba thập kỷ gắn bó của BITEX với ngành giáo dục.