16 năm tù cho kẻ đồi bại xâm hại bé gái chậm phát triển

GD&TĐ - Biết rõ bé gái hàng xóm tên H. trí tuệ phát triển chậm, Chung nhiều lần dùng vũ lực để xâm hại nạn nhân này và một bé gái khác. Nghiêm trọng hơn, nạn nhân H. sau nhiều lền bị xâm hại đã mang thai…

Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án 16 năm tù giam với bị cáo Phạm Văn Chung (SN 1963, ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Bị cáo Chung bị truy tố về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng của VKSND cung cấp, cháu N.T.H. và cháu N.T.T.L. (cùng sinh năm 2008, trú tại xã Tây Đằng). Cháu H. trí tuệ phát triển chậm hơn người bình thường và thường xuyên chơi với cháu L.; Phạm Văn Chung biết hai cháu bé thường ở nhà một mình nên rắp tâm tìm cách thỏa mãn dục vọng.

Khoảng tháng 4/2019, khi 2 bé gái đi qua cổng nhà Chung đã bị kẻ này lôi vào trong nhà. Sau đó, Chung đưa cháu H. và cháu L. ra khu vực chuồng lợn bỏ không rồi lấy dây thừng trói cháu L. rồi cởi quần áo cháu H. và dùng cưỡng bức bé gài này.

Chưa thỏa mãn, kẻ đồi bại tiếp tục cởi quần cháu L. ra để giao cấu. Tuy nhiên, bị cháu L. phản ứng dữ dội nên Chung buộc phải dừng lại. Sau đó Chung đưa cho cháu L. 20.000 đồng rồi dọa dẫm 2 bé gái không được kể lại chuyện với ai.

Thời gian sau đó, Chung tiếp tục xâm hại cháu H. 2 lần, cháu L. 1 lần. Đến tháng 6/2019, mẹ cháu H. thấy con gái có biểu hiện bất thường nên kiểm tra thì phát hiện H. mang thai.

Khi gia đình gặng hỏi thì H. kể lại việc bị Chung xâm hại nhiều lần. Sợ mọi người biết chuyện sẽ xấu mặt gia đình nên mẹ cháu H. đã không  trình báo công an mà lén đưa bé H. đi nạo hút thai.

Tới ngày 15/8/2019, cháu H. kể cho bà N.T.N công tác tại Ban kế hoạch hóa gia đình của thôn về chuyện mẹ đưa đi hút thai. Ngay sau đó, bà N. đến UBND xã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Ngày 24/12/2019, nghi can Phạm Văn Chung bị Công an huyện Ba Vì bắt tạm giam để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, Chung đã khai nhận sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.