10 nơi gắn với chuyện ma trong Nhà Trắng

Nhiều người từng sống trong Nhà Trắng nghe thấy những âm thanh bí ẩn từ gác mái phía trên phòng Bầu Dục và một số tổng thống Mỹ cũng thấy người quá cố xuất hiện trong tòa nhà.

10 nơi gắn với chuyện ma trong Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ thường phát biểu
Tổng thống Mỹ thường phát biểu trước giới truyền thông trong Vườn Hồng thuộc Nhà Trắng, nhưng đây cũng là khu vực gắn với nhiều câu chuyện kinh dị. Dolley Madison, một đệ nhất phu nhân Mỹ, từng ra lệnh cho nhân viên tạo ra Vườn Hồng vào những năm đầu của thế kỷ 19. Ảnh: whitehouse.gov
k
Khoảng một thế kỷ sau, khi nhân viên Nhà Trắng đào các cây vườn theo yêu cầu của đệ nhất phu nhân Ellen Wilson, họ thấy bóng ma của bà Madison và ngăn cản họ phá vườn. Ảnh: whitehouse.gov
William
William Henry Harrison là vị tổng thống giữ cương vị ông chủ Nhà Trắng ngắn nhất, bởi ông qua đời do viên phổi khoảng một tháng sau khi nhậm chức. Ảnh: glogster.com
William
Tuy nhiên, nhiều người từng làm việc trong Nhà Trắng khẳng định rằng bóng ma của Harrison vẫn trú ngụ ở gác mái phía trên phòng Bầu Dục và luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Một số tổng thống kể rằng họ nghe thấy những âm thanh bí ẩn từ gác mái. Một nhân viên an ninh từ thời tổng thống Harry S. Truman nói rằng ông từng nghe giọng nói "Tôi là David Burns" từ gác mái phía trên phòng Bầu Dục. Burns từng là chủ nhân của mảnh đất mà Nhà Trắng tọa lạc. Vào năm 1790, ông nhường đất cho chính phủ để họ xây Nhà Trắng. Ảnh: glogster.com
Tầng hai của Nhà Trắng
Tầng hai của Nhà Trắng là khu vực gia đình tổng thống sống. Vì thế nhiều câu chuyện kỳ lạ về khu vực này đã ra đời. Những người làm việc trong Nhà Trắng thường xuyên thấy bóng ma của cố tổng thống Abraham Lincoln nhất trong tiền sảnh tầng hai. Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt thừa nhận rằng bà từng thấy bóng ma Lincoln. Tổng thống Harry S. Truman từng kể ông thấy Lincoln bước trong hành lang tầng hai và gõ cửa buồng ngủ của ông.
Nhưng
Tổng thống William Howard Taft là người đầu tiên thấy bóng ma của đệ nhất phu nhân Abigail Adams. Theo ông, bà bay qua các cánh cửa ở tầng hai. Ảnh: whitehouse.gov
Khi Abraham Lincoln còn lãnh đạo nước Mỹ
Khi Abraham Lincoln còn lãnh đạo nước Mỹ, phòng Bầu Dục vàng là thư viện và cũng là nơi ông yêu thích nhất. Sau khi ông qua đời, nhiều nhân viên Nhà Trắng vẫn thấy ông đứng trong phòng Bầu Dục vàng và nhìn ra cửa sổ. Đệ nhất phu nhân Grace Coolidge cũng từng thấy Lincoln ở đây. Ảnh: jcress.com
Nhiều
Ngoài ra, nhiều người còn nghe thấy giọng David Burns (chủ nhân cũ của lô đất mà Nhà Trắng tọa lạc) trong phòng Bầu Dục vàng. Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln cũng từng thấy cả cố tổng thống Thomas Jefferson và John Tyler ở đây. Ảnh: jcress.com
Cảnh tượng tầng hầm
Cảnh tượng tầng hầm của Nhà Trắng trong lần tu sửa vào năm 1951. Nhiều người nói rằng nó là nơi một con "mèo quỷ" trú ngụ. Theo họ, ban đầu nó chỉ là một con mèo nhỏ. Nhưng khi con người tới gần, nó sẽ trở thành con quái vật lớn. Một số giả thuyết cho rằng sự xuất hiện của "mèo quỷ" là điềm báo trước một thảm họa quốc gia. Một số người nói "mèo quỷ" từng xuất hiện trước cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán Mỹ vào thập niên 20 và vụ ám sát tổng thống Kennedy. Ảnh: whitehousemuseum.org
whitehousemuseum.org
Xưởng mộc và máy ở trong tầng hầm của Nhà Trắng. Ảnh: whitehousemuseum.org
Theo Zing

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ