Yên Bái: “Án tử” cho kẻ hiếp dâm rồi giết người “diệt khẩu”

GD&TĐ - Trên đường đi giải quyết việc cá nhân, gặp chị T ở khu rừng vắng vẻ, Hà Văn Hoát đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Thực hiện hành vi đồi bại xong, Hoát lo sợ bại lộ nên đã giết người “diệt khẩu”.

Hà Văn Hoát đối diện với án tử hình về tội hiếp dâm, giết người
Hà Văn Hoát đối diện với án tử hình về tội hiếp dâm, giết người

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái vừa mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Hà Văn Hoát phạm tội “Giết người”, “Hiếp dâm” theo quy định tại Điều 123, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 6/11/2020, Hà Văn Hoát (Sn 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đi bộ lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu để giải quyết công việc cá nhân.

Trên đường đi Hoát nhìn thấy chị Sùng Thị T (Sn 2003) đi một mình, lợi dụng đường rừng núi, vắng vẻ, ít người qua lại nên Hà Văn Hoát đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị T để thỏa mãn dục vọng.

Hoát đe doạ rồi kéo chị T xuống dưới vệ cây ven đường bên taluy âm, cách mặt đường khoảng 20m, trói tay chị T và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Hoát cởi trói tay cho chị T và bảo chị T mặc quần áo để đi về. Khi chị T mặc váy xong thì nghe thấy có tiếng xe máy đi trên đường liền khóc to, Hoát lo sợ có người phát hiện hành vi hiếp dâm của mình nên đã nảy sinh ý định giết chị T “diệt khẩu”.

Hoát đứng chặn chị T lại, dùng chiếc áo khoác của chị T, quấn vòng quanh cổ chị T siết chặt cho đến khi chị T chết. Sau đó Hoát mặc quần áo, đi lên phía đường quay về nhà.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền được bảo vệ tính mạng, danh dự nhân phẩm của công dân, gây mất trật tự, trị an ở địa phương, cần phải có một mức án nghiêm khắc nhất dành cho bị cáo.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoát 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”, tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đoàn viên thăm hỏi, trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giằng (trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Yêu nước bằng hành động

GD&TĐ - Ngọn lửa yêu nước được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, bằng những bài học sống động ngoài trang sách, từ chính mảnh đất địa chỉ đỏ.

Các tên lửa R-73, R-27T và R-77 của Houthi.

Tên lửa Houthi khiến Mỹ kinh ngạc

GD&TĐ - Theo War Zone, sự tinh vi và sức mạnh của nhiều loại tên lửa của Houthi đang khiến các tướng lĩnh và chuyên gia Mỹ phải kinh ngạc.