Chiến thắng hôm 12/4 (giờ Hà Nội) giúp đội chủ sân Nou Camp tạo ra bước tiến rất lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vương khi họ có 79 điểm sau 31 vòng đấu.
Khoảng cách 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng rõ ràng là lợi thế cực lớn. Quan trọng hơn, thầy trò Hansi Flick đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong tay.
Thần đồng Lamine Yamal là cái tên nổi bật nhất khi kiến tạo 2 bàn cho Ferran Torres rồi tự mình ghi tên lên bảng điện tử ở cuối trận.
Tiền đạo Torres mở tỷ số từ phút 10 bằng pha đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của Yamal. Đến phút 25, chân sút người Tây Ban Nha hoàn tất cú đúp khi băng xuống đón đường chọc khe nữa từ đồng đội trẻ rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn đối thủ.
Espanyol từng nhen nhóm hy vọng khi Pol Lozano đá bồi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 56, song khi trận đấu bắt đầu nóng lên, chủ nhà đã kết liễu đối thủ.
Phút 87, thần đồng Yamal gây áp lực khiến thủ môn Marko Dmitrovic xử lý lỗi, qua đó dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.
Chỉ 2 phút sau, tiền đạo Marcus Rashford ấn định chiến thắng 4-1 từ đường chuyền của tiền vệ Frenkie de Jong.
Điều đáng chú ý là Barcelona tung ra đội hình rất mạnh khi tiếp đón Espanyol, bất chấp trước mắt là cuộc đối đầu với Atletico Madrid ở lượt về tứ kết Champions League, nơi họ đang bị dẫn 0-2.
Quyết định đó cho thấy chiến lược gia Hansi Flick muốn băng băng về đích chứ không đánh đổi bất cứ điểm số nào ở La Liga.
“Mọi thứ chỉ kết thúc khi chúng tôi chính thức vô địch nhưng cảm giác được tự quyết là điều tuyệt vời”, tiền đạo Ferran Torres nói với DAZN.