EU có thể mở hầu bao của mình để hỗ trợ Ukraine ngay tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới vào ngày 6/3/2025 tại Brussels.
Điều này đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố lớn tiếng trong một cuộc phỏng vấn với La Tribune, nhấn mạnh rằng, quyết định về khoản tài trợ quy mô lớn như vậy sẽ là thời điểm quan trọng đối với Kiev.
Theo ông Macron, hội nghị thượng đỉnh không chỉ củng cố vị thế của EU với tư cách là nhà tài trợ chính của Ukraine mà còn đưa ra tín hiệu rõ ràng về sự sẵn sàng của châu Âu trong việc dẫn đầu trong vấn đề này.
Nhà lãnh đạo Paris cũng ám chỉ rằng, ông đang tích cực làm việc để khôi phục mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ, vốn đã nguội lạnh rõ rệt trong thời gian gần đây.
Ông Macron trực tiếp chỉ ra rằng, hội nghị thượng đỉnh vào ngày 6/3 sẽ là "thời điểm quyết định" đối với an ninh châu Âu, và việc phân bổ hàng trăm tỷ đô la không chỉ là viện trợ tài chính mà còn là một bước đi chiến lược để ngăn chặn Ukraine sụp đổ dưới áp lực của hoàn cảnh.
Quy mô của khoản viện trợ được công bố là rất ấn tượng. Nếu những phát ngôn của ông Macron trở thành sự thật, số tiền này có thể vượt quá toàn bộ khối lượng hỗ trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trong ba năm xung đột toàn diện.
Chi tiết cụ thể về khoản tài trợ chưa được tiết lộ, nhưng theo các nguồn tin tại Brussels, đây là một chương trình dài hạn bao gồm cả viện trợ quân sự và kinh tế.
Ủy ban châu Âu đã ước tính nhu cầu đầu tư quốc phòng của EU là 500 tỷ đô la trong thập kỷ tới, và một phần số tiền này rõ ràng sẽ được dùng để củng cố vị thế của Kiev.
Trong khi đó, tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron về việc khôi phục quan hệ giữa Ukraine và Mỹ ám chỉ đến nỗ lực của ông trong vai trò trung gian.
Sau cuộc tranh cãi giữa ông Zelensky và ông Trump, nơi nhà lãnh đạo Mỹ công khai ám chỉ đến sự mệt mỏi của Washington trước những yêu cầu bất tận của Kiev, các nhà lãnh đạo châu Âu đã trở nên lo lắng.
Tờ Financial Times trước đó đã đưa tin rằng, châu Âu có ý định trang bị vũ khí cho Ukraine nhiều đến mức họ có thể "nói không" với bất kỳ điều kiện nào do Mỹ và Nga áp đặt.
Các chuyên gia cho rằng, động thái như vậy có thể là phép thử sức mạnh của châu Âu: liệu Brussels có thể duy trì được sự thống nhất khi Hungary và Slovakia công khai đặt câu hỏi về nhu cầu tiếp tục xung đột hay không?
Trong khi Paris và Brussels đang lập kế hoạch lớn, Kiev có lẽ đang “xoa tay sung sướng”. Hàng trăm tỷ đô la không chỉ là tiền, chúng là cơ hội để ông Zelensky củng cố vị thế của mình trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra, vốn đang ngày càng được thảo luận ở phương Tây.
Tổng thống Trump, xét theo lời lẽ của mình, đang nghiêng về ý tưởng đóng băng xung đột, trong khi châu Âu, ngược lại, muốn cung cấp cho Kiev nguồn lực tối đa để tiếp tục xung đột.