Xúi giục, mang hung khí giúp bạn giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù không trực tiếp tham gia gây án, nhưng với việc mang hung khí giúp bạn giải quyết mâu thuẫn, 5 đối tượng vẫn "dính" án giết người.

5 đối tượng mang hung khí giúp bạn gây án (ảnh: SĐ).
5 đối tượng mang hung khí giúp bạn gây án (ảnh: SĐ).

Tối 26/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng mang hung khí đi giúp bạn giải quyết mâu thuẫn để điều tra về hành vi “Giết người”.

Các đối tượng bắt gồm: Hoàng Trọng Hùng (22 tuổi), Nguyễn Bình Nam (25 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (20 tuổi), Đoàn Đức Lương (17 tuổi) và Lê Hữu Dũng (17 tuổi) cùng trú tại huyện M’Drắk… 5 đối tượng này thuộc nhóm của Hoàng Đình Phú (25 tuổi) trú cùng huyện cầm đầu.

Trước đó, Phú và 12 đồng bọn khác đã bị lực lượng Công an bắt giữ cùng về tội danh "Giết người".

Theo kết quả điều tra, do mâu có thuẫn từ trước, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/1/2022, Phú rủ thêm 25 đối tượng mang theo nhiều hung khí như: dao, kiếm, mã tấu, gậy sắt, gậy gỗ, cà lê, gậy ba khúc, đinh ba... rồi đi đánh nhóm của anh Nguyễn Văn Phước (22 tuổi) trú tại xã Krông Á, huyện M’Drắk.

Đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, nhóm của Phú đi đến trước phòng trọ của anh Phước ở thị trấn M’Drắk.

Tại đây, Phú cùng nhiều đồng bọn đã cầm hung khí lao vào đánh, chém tới tấp nhóm của anh Phước đang ngồi ăn nhậu.

Hậu quả, làm 2 người trong nhóm anh Phước bị thương tích rất nặng phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 26% và 9%.

Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm gây án, 5 đối tượng này không trực tiếp xông vào đánh nhưng đã có vai trò giúp sức, hỗ trợ tích cực về mặt tinh thần, hung khí, xúi giục đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ