Xúc động Lễ tri ân trưởng thành ở trường Hoàng Cầu

GD&TĐ - Hiếm có năm học nào lại đặc biệt như năm học 2020-2021. Lễ bế giảng của năm học này cũng đặc biệt không kém.

Cô Hiệu trưởng Lưu Thị Lập và cán bộ, giáo viên tạm biệt học sinh khối 12 - K42 và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các em
Cô Hiệu trưởng Lưu Thị Lập và cán bộ, giáo viên tạm biệt học sinh khối 12 - K42 và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các em

Mới đây, Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức Lễ tri ân trưởng thành, tiễn 541 học sinh khối 12 ra trường năm học 2020-2021.

Cô Hiệu trưởng Lưu Thị Lập xúc động nói: “Đây có lẽ là một lễ bế giảng đặc biệt nhất trong suốt những năm tháng đến trường của các con cũng như cô và nhiều các thầy cô giáo khác.

Một lễ bế giảng diễn ra không phải giữa sân trường mùa hạ, với rực rỡ hoa phượng đỏ, bằng lăng tím ngát khoảng trời; một lễ bế giảng mà bên cạnh không phải là những cô cậu học trò chung trường chung lớp; một lễ bế giảng không có những khoảnh khắc của những cái ôm tạm biệt, của những cái bắt tay hứa hẹn tất cả sẽ thành công.

Sự khác biệt của lễ bế giảng này là sự thiệt thòi không có gì có thể bù đắp được cho các con - lứa học trò đã trải qua 2 năm học nhiều khó khăn vất vả giữa đại dịch Covid -19 khắc nghiệt.

Ngày hôm nay, những giây phút này chắc chắn sẽ trở thành một phần kí ức không thể nào quên của mỗi học trò. Phần kí ức đó có bạn bè, có thầy cô, có lớp học và cả khoảng trời trong xanh sau tán lá…. và tất cả những điều đó đều được ghi dấu ở ngôi Trường THPT Hoàng Cầu thân yêu”.

Cô Hiệu trưởng Lưu Thị Lập phát biểu trong lễ bế giảng đặc biệt
Cô Hiệu trưởng Lưu Thị Lập phát biểu trong lễ bế giảng đặc biệt

Đại dịch Covid - 19 kéo dài và vào những thời điểm vô cùng quan trọng - giai đoạn “nước rút” và bứt phá để về đích của các em. Trong lễ bế giảng cuối cùng của 514 học sinh lớp 12 dưới mái Trường THPT Hoàng Cầu, cô Lập nhắn nhủ:

Thời gian rất ngắn nữa thôi là các em sẽ thực sự xa và mái trường, thầy cô, tự mình sẽ phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn; cố gắng, quyết tâm để xây dựng một tương lai tươi đẹp.

Các em thực sự bước ra biển rộng, nơi đó có cả bình yên và sóng gió … Mỗi em sẽ đi theo một ngã rẽ của riêng mình, nhưng có một điều các em hãy luôn cố gắng có được, đó là HẠNH PHÚC.

Các em bước trên đường đời, sẽ có lúc gặp những khó khăn, vất vả, nhưng có lúc lại được đón nhận những niềm vui bất ngờ, sự may mắn và cảm xúc ngọt ngào. Các em chính là những nghệ sĩ viết lên bản nhạc hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Hãy biết trân quý những người bên cạnh, nâng niu những thứ bên mình, hãy biết cho đi yêu thương, để nhận lại yêu thương. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Và người nào có Hạnh phúc, chắc chắn người đó cũng sẽ có cả sự thành công.

Ảnh minh hoạ/NTCC
Ảnh minh hoạ/NTCC

“Không có gì có thể diễn tả hết được cảm xúc lúc này của cô, cũng như tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: vui vì các em trưởng thành, có thể tung cánh bay lên bầu trời cao rộng, nhưng cũng canh cánh nỗi lo âu, bên ngoài kia biển đời đầy thách thức, khó khăn, liệu các em có vững vàng, vượt qua những sóng gió để đến với chân trời tươi đẹp.

Nỗi buồn của chia tay nhưng chứa đầy kỳ vọng của những người chèo đò trên dòng sông tri thức, ngày đêm vẫn âm thầm lặng lẽ đưa khách cập bến bình an. Được như vậy, thì đó là hạnh phúc của nghề thầy giáo” – cô Lập bộc bạch.

Thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường, cô Lập chúc mừng sự trưởng thành của 541 học trò K42. Cô gửi đến các em những tình cảm yêu mến nhất của thầy cô, chúc các em ngày mai thành công hơn, trưởng thành hơn, chân cứng đá mềm vượt qua mọi gian lao của cuộc sống!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.