Xuất hiện những kỳ tích trong thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Một em bé sơ sinh và một gia đình 6 người còn sống đã được đưa lên từ đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 100 giờ sau trận động đất kinh hoàng.

Em bé 10 ngày tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát.
Em bé 10 ngày tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Các cuộc giải cứu vẫn tiếp diễn khi hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót mờ nhạt dần sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter hôm 6/2, trong điều kiện thời tiết lạnh cóng.

Trận động đất có tâm ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 22.000 người và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên.

Những câu chuyện đã xuất hiện hôm 10/2 về khả năng phục hồi phi thường của con người khi đối mặt với nghịch cảnh.

Một đôi vợ chồng và 4 đứa con của họ đã được giải cứu sau 101 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Họ đã cố gắng sống sót bằng cách rúc vào nhau trong một túi khí nhỏ bên dưới một tòa nhà bị sập ở Iskenderun, tỉnh Hatay.

Trận động đất đã khiến nước biển dâng cao và tràn vào trung tâm thành phố cách nơi họ bị mắc kẹt chỉ vài bước chân.

Em bé 10 ngày tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một trường hợp hy hữu khác, một em bé 10 ngày tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát cùng với mẹ sau 90 giờ xảy ra thảm họa.

Theo các quan chức, đứa trẻ sơ sinh có tên là Yagiz Ulas, được đội tìm kiếm và cứu hộ tìm thấy ở tỉnh Hatay.

Ngoài ra, gần tâm chấn của trận động đất ở thành phố Gaziantep, Adnan Muhammed Korkut đã được đưa ra khỏi tầng hầm sau trận động đất. Bị mắc kẹt trong 94 giờ, chàng trai 17 tuổi cho biết đã phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót.

Cậu mỉm cười với đám đông bạn bè và người thân đang khóc vì sung sướng khi được khiêng ra và đặt trên cáng. Cậu đã cảm ơn mọi người.

Ngoài ra, còn có những pha giải cứu kịch tính ở những nơi khác. Trong đó có thành phố Antakya, tại đây đội cứu hộ đã cứu được một bé gái 10 tuổi.

Các đội tìm kiếm cũng tìm thấy Ibrahim Kantrji, 20 tuổi, sống sót ở Kahramanmaras, trong khi một người có tên Eyup Ak, 60 tuổi, được đưa đến nơi an toàn ở Adiyaman, 104 giờ sau trận động đất.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ôm những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại một thành phố lều do Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa (AFAD) của nước này dựng lên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ôm những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại một thành phố lều do Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa (AFAD) của nước này dựng lên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi đây là "thảm họa thế kỷ".

Trong khi đó, cho đến nay nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 19.000 người đã được xác nhận thiệt mạng trong thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ, với gần 75.000 người bị thương.

Trong khi đó, khoảng 3.384 người được xác nhận đã thiệt mạng ở Syria, nâng tổng số người chết vì động đất lên hơn 22.000 người.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đệ nhất phu nhân Asma al-Assad đến thăm một nạn nhân sống sót sau trận động đất.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đệ nhất phu nhân Asma al-Assad đến thăm một nạn nhân sống sót sau trận động đất.

Con số này vượt xa con số hơn 18.400 người chết trong trận động đất năm 2011 ngoài khơi Fukushima, Nhật Bản, gây ra sóng thần và khoảng 18.000 người chết trong trận động đất gần Istanbul năm 1999.

Trong khi đó, tại thành phố Antakya, người dân tranh giành đồ tiếp tế được phân phát từ một chiếc xe tải.

Một người sống sót tên là Ahmet Tokgoz, đã kêu gọi chính phủ sơ tán người dân khỏi khu vực.

Ông cho rằng không thể sống ở đây trong cái lạnh như thế này. Nếu mọi người chưa chết vì mắc kẹt dưới đống đổ nát, thì họ cũng chết vì lạnh.

Thời tiết mùa đông và đường xá hư hại và sân bay cũng cản trở nỗ lực cứu hộ.

Bà Dilan Oktay được giải cứu khỏi đống đổ nát của Căn hộ Arzu bị sập ở quận Iskenderun 102 giờ sau khi trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Dilan Oktay được giải cứu khỏi đống đổ nát của Căn hộ Arzu bị sập ở quận Iskenderun 102 giờ sau khi trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Yasemin Oktay được giải cứu khỏi đống đổ nát của Căn hộ Arzu bị sập ở Iskenderun.

Ông Yasemin Oktay được giải cứu khỏi đống đổ nát của Căn hộ Arzu bị sập ở Iskenderun.

Zeynep Ela Parlak, 3 tuổi, được giải cứu sau 103 giờ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Zeynep Ela Parlak, 3 tuổi, được giải cứu sau 103 giờ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Yusuf Huseyin, 18 tháng tuổi và anh trai 7 tuổi được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập 105 giờ.

Yusuf Huseyin, 18 tháng tuổi và anh trai 7 tuổi được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập 105 giờ.

Một cậu bé 7 tuổi được cứu khỏi đống đổ nát 105 giờ sau trận động đất xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Một cậu bé 7 tuổi được cứu khỏi đống đổ nát 105 giờ sau trận động đất xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhân viên cứu hộ chăm sóc bé gái được giải cứu 4 ngày sau trận động đất, ở Kahramanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhân viên cứu hộ chăm sóc bé gái được giải cứu 4 ngày sau trận động đất, ở Kahramanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Zeynep bất tỉnh nhưng vẫn còn sống sau 103 giờ mắc kẹt dưới tòa nhà.

Zeynep bất tỉnh nhưng vẫn còn sống sau 103 giờ mắc kẹt dưới tòa nhà.

Các đội tìm kiếm và cứu nạn khóc sau khi giải cứu Zeynep Ela Parlak, 3 tuổi, từ dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập 103 giờ sau trận động đất.

Các đội tìm kiếm và cứu nạn khóc sau khi giải cứu Zeynep Ela Parlak, 3 tuổi, từ dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập 103 giờ sau trận động đất.

Lực lượng cứu hộ xúc động sau khi đưa thành công bé gái 3 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau 103 giờ.

Lực lượng cứu hộ xúc động sau khi đưa thành công bé gái 3 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau 103 giờ.

Các thành viên cứu hộ vui mừng sau khi giải cứu 6 thành viên trong một gia đình khỏi đống đổ nát của Căn hộ Arzu bị sập ở quận Iskenderun 102 giờ sau trận động đất.

Các thành viên cứu hộ vui mừng sau khi giải cứu 6 thành viên trong một gia đình khỏi đống đổ nát của Căn hộ Arzu bị sập ở quận Iskenderun 102 giờ sau trận động đất.

Một công nhân chuẩn bị ngôi mộ tập thể cho lễ tang các nạn nhân của trận động đất tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một công nhân chuẩn bị ngôi mộ tập thể cho lễ tang các nạn nhân của trận động đất tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thợ mỏ Sinan Durdu (giữa) sưởi ấm quanh ngọn lửa ở Adiyaman. Anh đã kéo một cô gái 17 tuổi còn sống ra khỏi đống đổ nát sau khi xuống tới độ sâu 8 mét.

Thợ mỏ Sinan Durdu (giữa) sưởi ấm quanh ngọn lửa ở Adiyaman. Anh đã kéo một cô gái 17 tuổi còn sống ra khỏi đống đổ nát sau khi xuống tới độ sâu 8 mét.

Theo Sky News/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ