Xử phạt 10 triệu đồng 5 cá nhân chưa thực hiện giãn cách khi đi tiêm Vắc -xin

GD&TĐ - Ngày 9/8, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin, đã nhận được báo cáo của Công an phường Trung Hoà về việc 1 doanh nghiệp tập trung đông người tổ chức cán bộ, nhân viên tiêm phòng trên địa bàn.

Ngoài phố Nguyễn Ngọc Vũ phương tiện đỗ thành hàng dài vi phạm quy định giãn cách xã hội.
Ngoài phố Nguyễn Ngọc Vũ phương tiện đỗ thành hàng dài vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Theo đó, chiều 7/8 nhận được tin báo của cư dân chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) phản ánh tình trạng sảnh tầng 1 bị trưng dụng cho 1 nhóm người không rõ từ đâu tới tập trung đông người tổ chức tiêm chủng, việc tiêm chủng chưa thực hiện đúng quy trình giãn cách xã hội, cư dân toà nhà chưa được thông báo.

Đồng thời, ngoài phố Nguyễn Ngọc Vũ phương tiện đỗ thành hàng dài vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phối hợp UBND phường Trung Hoà đã có mặt giải tán đám đông, đảm bảo an ninh trật tự và duy trì khoảng cách tối thiểu 2m giữa những đối tượng tiêm. 

Đồng thời phường cũng xử phạt 5 trường hợp mức tiền 10 triệu đồng vì không thực hiện giãn cách khi đến tiêm.

Quá trình điều tra đã xác định, Công ty Cengroup đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ công nhân viên công ty ở 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) trong 3 ngày từ ngày 5 đến 7/8.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tiêm chủng đã xẩy ra ồn ào, chưa nhận được sự ủng hộ của cư dân toà nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ và không đảm bảo việc giãn cách theo quy định nên đã bị xử phạt theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cú sốc phải đối mặt

GD&TĐ - Truyền thông đã tiết lộ cú sốc mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt đó là một kế hoạch làm suy yếu chính quyền đang được hình thành ở Ukraine.

Mến học tiếng Nhật chuẩn bị cho hành trình xuất khẩu lao động để lo toan cho gia đình.

Nữ sinh 'gác' giấc mơ đại học để chăm lo cho gia đình

GD&TĐ - Lẽ ra giờ này, Mến đã là tân sinh viên. Nhưng hoàn cảnh éo le buộc em rẽ sang một lối khác. Em gác lại giấc mơ, dự định đi xuất khẩu lao động để chăm sóc mẹ bị tâm thần cùng ông bà ngoại già yếu, bệnh tật.