Xử lý người đăng thông tin xuyên tạc nói xấu chính quyền để câu ‘view’ bán hàng

GD&TĐ - Đối tượng N.H.Q (30 tuổi, TP Cần Thơ) khai nhận mục đích đăng tải các bài viết, video clip là để tăng tương tác, phục vụ bán hàng trực tuyến.

Đối tượng N.H.Q tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cần Thơ.
Đối tượng N.H.Q tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Chiều 2/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ cho biết, đang tiến hành làm việc với đối tượng N.H.Q (30 tuổi, TP Cần Thơ) để làm rõ hành vi đăng tải các bài viết và video clip có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.

Trước đó cơ quan chức năng phát hiện N.H.Q sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok và Facebook do Q làm chủ, đăng tải các bài viết, video clip có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, phân biệt vùng miền...

Tại cơ quan Công an, Q thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai nhận mục đích đối tượng đăng tải các bài viết, video clip này nhằm tăng lượng tương tác, theo dõi để bán hàng trực tuyến.

Từ giữa tháng 8/2025 đến nay, Q đã đăng tải hơn mười bài viết, video clip có nội dung phức tạp, xuyên tạc, sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, phân biệt vùng miền.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước những thông tin tiêu cực, xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội. Khi phát hiện các nội dung có vấn đề nghi vấn, người dân nên báo ngay cơ quan chức năng gần nhất, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hay làm theo để tránh vi phạm pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com