Xử lý nam thanh niên mượn trang phục công an chụp hình 'câu view'

GD&TĐ - Nhằm mục đích câu view, nam thanh niên mượn quân phục Cảnh sát nhân dân mang quân hàm Thượng uý để chụp hình, đăng lên Facebook.

Nam thanh niên (áo caro) bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.
Nam thanh niên (áo caro) bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Ngày 23/4, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Võ Hồng Sơn (SN 1996, trú tổ 1, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Trước đó, Công an huyện Mang Yang phát hiện tài khoản Facebook “Sơn Em” đăng tải hình ảnh một thanh niên mặc quân phục Cảnh sát nhân dân mang quân hàm Thượng uý với dòng chữ “bửa nay đứa nào lệch a cho nhập kho hết”.

Hình ảnh sau khi đăng tải đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Qua xác minh, được biết hình ảnh trên do Võ Hồng Sơn đăng tải. Theo đó, Sơn đã mượn bộ quân phục Công an nhân dân mang cấp bậc hàm Thượng uý rồi mặc, chụp hình và đăng lên trang Facebook cá nhân với mục đích “câu view”.

Ngay sau đó, Công an huyện Mang Yang đã lập hồ sơ xử phạt trường hợp trên với số tiền 1,5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.