Xỉ nhục phóng viên, Samir Nasri đối mặt với án treo giò 2 năm

Xỉ nhục phóng viên, Samir Nasri đối mặt với án treo giò 2 năm
(GD&TĐ) - Với hành vi văng tục và chửi rủa phóng viên tại tứ kết EURO 2012, tiền vệ ngôi sao Samir Nasri đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ Pháp (FFF) treo giò 2 năm.
Samir Nasri đang đối diện với án phạt nặng
Samir Nasri đang đối diện với án phạt nặng
Ở vòng tứ kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha, ngôi sao đang khoác áo Man City đã bị HLV Laurent Blanc đẩy lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, người đá chính thay anh là Florent Malouda không thể hiện được gì nhiều. Và đến phút 65, Nasri được thay vào song cũng không thể giúp đội tuyển Pháp tránh khỏi trận thua mất mặt 0-2 trước "Bò tót".
Không hiểu vì quá thất vọng hay vì ức chế điều gì trước đó, cựu tiền vệ của Arsenal đã có thái độ rất không đúng mực với các phóng viên trong buổi họp báo sau trận. Tiền vệ của CLB Man City nhiều lần văng tục thậm chí chửi rủa những ai đã đặt câu hỏi cho mình.
Hành vi chửi tục của Samir Nasri sau trận thua của ĐT Pháp trước TBN trong trận tứ kết vừa qua khiến Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Pháp hết sức bất bình và họ đang lên kế hoạch trừng phạt đích đáng tiền vệ hiện đang khoác áo Man City này.
Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đang xem xét khả năng sẽ treo giò cựu tiền vệ của Arsenal tới 2 năm. Và nếu án phạt này được ban hành, khả năng tham dự World Cup 2014 tại Brazil của Nasri sẽ hoàn toàn khép lại. Đây được xem là hành động rất "mạnh tay" của LĐBĐ Pháp với ngôi sao 25 tuổi này.
Trước đó, trong trận ra quân của Pháp với ĐT Anh, sau khi ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà, Nasri cũng từng hướng về camera truyền hình để nói rằng “hãy ngậm miệng lại” với mục đích đáp lại chỉ trích của một nhà báo của tờ L’Equipe – người đã chỉ trích tiền vệ của Man City trong một bài báo trước đó.
Không chỉ LĐBĐ Pháp, hành vi của Nasri còn khiến HLV Laurent Blanc khá giận dữ, ông cho biết:  “Đó là sự thiếu tôn trọng dành cho báo chí. Tôi đã nói với Nasri những gì tôi nghĩ và những gì tôi sẽ làm với vị trí của cậu ấy. Thật không may. Đã có mâu thuẫn giữa Nasri với báo chí. Đó là sự thật!”.
Liên quan đến sự cố Nasri, vị chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, Le Graet cũng cho hay: “Tôi sẽ yêu cầu nhà báo (bị Nasri chửi) gặp tôi để giải trình lại những gì đã xảy ra. Nasri chỉ muốn làm những gì tốt nhất, nhưng đôi khi đã mất kiểm soát”.
Đây là giải đấu thứ 2 liên tiếp mà các cầu thủ Pháp gây nên những chuyện không hay ngoài chuyên môn. Tại World Cup 2010, 1 nhóm các cầu thủ trụ cột của Pháp đã công khai chống đối HLV Domenech bằng cách bỏ tập khiến nội bộ đội bóng vô cùng rối ren.
Vụ việc đã làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Pháp đồng thời là nguyên nhân chính khiến đội bóng áo lam bị loại ngay sau vòng bảng. Sau khi trở về nước, FFF đã trừng trị đích đáng những “thủ phạm” khi treo giò Anelka 18 trận, Patrick Evra 5 trận, Ribery 3 trận và Toulalan 1 trận. Riêng Eric Abidal được hưởng án treo.
Samir Nasri ra mắt ĐT Pháp từ năm 2007 và đến nay đã chơi tổng cộng 35 trận, ghi 4 bàn thắng. Tiền vệ 25 tuổi này hiện thuộc biên chế của CLB Man City. Mùa vừa qua, anh chơi 45 trận, đóng góp 6 pha lập công và 9 đường chuyền dọn cỗ. Cùng The Citizens, Nasri đã vô địch Premier League.
Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ