Xem xét kỷ luật nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

GD&TĐ - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa đề nghị, xem xét kỷ luật ông Hà Quang Dĩnh - nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh vì cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy trình của ngành về xử lý vật chứng, ra quyết định trái pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị, xem xét kỷ luật ông Hà Quang Dĩnh - nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị, xem xét kỷ luật ông Hà Quang Dĩnh - nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tiến hành kỳ họp thứ 11 xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hà Quang Dĩnh (đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Chiềng Sại, Đảng bộ thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu) - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Dĩnh đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy trình của ngành Toà án về xử lý vật chứng, ra quyết định trái pháp luật. Các khuyết điểm, vi phạm của ông Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị các tổ chức Đảng xem xét, xử lý kỷ luật ông Hà Quang Dĩnh theo thẩm quyền.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 11 này, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy vi phạm của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp lãnh đạo quản lý, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...